Làng trẻ em SOS Đồng Hới hiện có 15 bà mẹ, bà dì trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng các cháu. Nhận thức rõ vai trò của bản thân đối với các con, các mẹ, các dì luôn chăm lo cho các con từng bữa ăn, giấc ngủ, bù đắp cho các con về vật chất và tinh thần. Các mẹ thật sự là chỗ dựa tinh thần cho mỗi số phận trẻ thơ bất hạnh được đón vào Làng. Đối với các mẹ, các dì, hạnh phúc lớn nhất là hằng ngày nhìn thấy các con của mình thêm khôn lớn, chăm ngoan, học giỏi.
Dẫn chúng tôi đi thăm các ngôi nhà trong làng, Hiệu trưởng trường mẫu giáo Làng SOS Đồng Hới, cô giáo Hoàng Thị Thanh Xuân giới thiệu: 12 nhà trong làng mang tên 12 loài hoa đẹp với mong muốn các em vươn lên vượt qua hoàn cảnh khó khăn, sống có ích cho xã hội, rực rỡ như những bông hoa dưới ánh mặt trời. Gần 140 cháu là ngần ấy cảnh đời ấu thơ khốn khó được đưa về trong vòng tay chở che của các thành viên Làng SOS Đồng Hới và cả cộng đồng. Có những em vừa mới sinh ra đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, được các mẹ, các dì trong làng chăm sóc tận tình như con ruột. Từ những cháu bé côi cút được nhận về làm con trong làng, nay các em đã lớn, nhiều em đang là sinh viên năm cuối các trường đại học. Mỗi dịp hè, họ trở về ngôi nhà thứ hai yêu thương này để cùng với các mẹ, các dì chăm sóc những em nhỏ. Đêm hội Trung thu đang đến gần, làng càng sôi động. Cô giáo Hoàng Thị Thanh Xuân rất vui khi kể về các hoạt động chuẩn bị mừng Trung thu của các thành viên trong làng.
Mấy hôm nay, các anh chị thanh niên tình nguyện đến hướng dẫn các em tập múa lân, tập nhảy Aerobic, hát đồng dao. Sau mỗi buổi học, sân của trung tâm làng rộn ràng tiếng trống quân. Ở các ngôi nhà, không khí chuẩn bị đêm hội cũng bắt đầu rộn ràng. Ban giám hiệu Trường mẫu giáo Làng SOS cử mỗi cô giáo về chung vui với một nhà. Cô, mẹ cùng các dì và các con bàn nhau làm mâm cỗ Trung thu sao cho tiết kiệm nhất nhưng phải ấn tượng nhất để dự thi.
Chúng tôi ghé thăm nhà hoa Anh Đào thì thấy các cháu trong nhà đang tập trung học bài. Bên ngoài nắng nóng là thế nhưng khi bước vào nhà hoa Anh Đào mát đến lạ. Tất cả các phòng ở, phòng ăn đều ngăn nắp, sạch sẽ. Mẹ Hà Thị Thảo giới thiệu với chúng tôi về những đứa con của mình.
Cả nhà có 11 đứa con, những năm qua có hai con đỗ đại học ở Huế và tại Quảng Bình. Hôm tiễn hai con đi học xa, cả nhà hoa Anh Đào ai cũng đỏ hoe mắt. Mẹ Thảo nhắn nhủ các con ở môi trường mới, các con cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội. Khi rỗi, các con trở về với ngôi nhà hoa Anh Đào thân thương, với mẹ và các em đang thầm dõi theo bước chân hai con. Trung thu này, 10 mẹ con chị Thảo chuẩn bị một mâm to các loại quả, bánh kẹo. Tối nào mẹ và các con cũng tập hát. Chị Thảo nói thêm, không phải chỉ mẹ con chị tập hát đâu, mẹ con ở nhà hoa Ngọc Lan, rồi nhà hoa Hướng Dương cũng đều tập để hát trong đêm hội trăng rằm. Cặp em út song sinh trong nhà hoa Anh Đào là Tường Vân, Tường Vi (6 tuổi) nói, cháu thích nhất là đêm Trung thu được phá cỗ, được tặng quà.
Nhiều năm nay, cứ mỗi dịp Trung thu là các cháu ở Làng SOS Đồng Hới nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia của nhiều cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm để các em được vui chơi, phá cỗ trong đêm hội trăng rằm. Đoàn trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp là đơn vị kết nghĩa với làng trong những năm qua đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực.
Việc tổ chức Tết Trung thu cho các cháu đều do Đoàn trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp hỗ trợ thực hiện. Năm nay cũng không ngoại lệ. Bí thư Đoàn trường, thầy giáo Hoàng Thế Hùng cho biết, mọi công việc chuẩn bị cho đêm hội trăng rằm được chuẩn bị chu đáo, hy vọng mang lại cho các em niềm vui rộn ràng. Mấy hôm nay, các anh chị đoàn viên hướng dẫn các em múa lân, biểu diễn văn nghệ. Đoàn trường đã chuẩn bị 13 thùng quà tặng 12 nhà và nhà lưu xá của làng. Ngoài ra các hoạt động khác như làm mâm cỗ, dựng sân khấu, hóa trang... cũng đã sẵn sàng, đúng giờ "G" là chương trình "chạy".
Giữa phố xá đông đúc, không khí chuẩn bị đón Tết Trung thu tại Làng trẻ em SOS Đồng Hới thật rộn ràng, náo nức. Tất cả đang chuẩn bị cho đêm hội trăng rằm rộn ràng trong niềm yêu thương và sự sẻ chia.