Đồng bào biết ơn Bộ đội Hải quân

Từ TP Phan Thiết (Bình Thuận), theo con đường vắt qua những quả đồi nhấp nhô, những con dốc ngoằn ngoèo, chúng tôi tới xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc, nơi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 (Quân chủng Hải quân) đang giúp nhân dân tu sửa đường giao thông.
Trên đoạn đường đang thi công, mặc dù trời đã xế trưa, vậy mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 vẫn cùng bà con và thanh niên tình nguyện của Huyện đoàn tích cực lao động. Tiếng máy nổ chát chúa, dưới cái nắng bỏng rát, cát bụi bay mù mịt, ai nấy mồ hôi ướt đẫm, nhưng vẫn miệt mài xúc đá vào cáng, san lấp các hố sâu trên mặt đường, xây thành những đoạn kè phẳng phiu. Bàn tay của cán bộ, chiến sĩ Hải quân chỉnh đá, đảo vữa, chít mạch thoăn thoắt như những thợ xây lành nghề. Tiếng cười giòn tan của các nữ thanh niên Huyện đoàn cùng bộ đội hai bên đường khiến không khí thêm sôi động.
Lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt sạm nắng, Thượng tá Vũ Văn Lượng, Phó Chính ủy Lữ đoàn cho biết: Triển khai phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", đơn vị đã phối hợp Trung đoàn 131 và Trung đoàn 83 huy động xe ô-tô chuyên chở đến tận nơi để hỗ trợ cho địa phương 350 m3 đá tổng hợp. Đồng thời, đơn vị cử 45 cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân địa phương xây kè những đoạn đường sạt lở, xếp đá, san lấp toàn bộ mặt đường.


Được biết, Đông Tiến là xã miền núi thuộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, 90% dân số trong xã là người dân tộc thiểu số Cơ Ho. Từ năm 2002, Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng đời sống của bà con vẫn còn nhiều khó khăn. Cái đói, cái nghèo vẫn đeo đẳng, nhất là vào mùa giáp hạt. Những cơn mưa đầu mùa tạo dòng chảy mạnh tàn phá đoạn đường dài 3,2 km từ UBND xã đi Trũng Bí. Con đường vốn đã xuống cấp nay bị sụt lún và sạt lở nhiều đoạn. Nhiều ổ trâu, ổ voi trên mặt đường tạo thành những hố nước sâu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng khiến việc sinh hoạt, đi lại của bà con, cũng như phát triển kinh tế-xã hội của địa phương gặp nhiều khó khăn. Mùa mưa năm trước, có thời điểm 50 hộ dân ở Trũng Bí bị cô lập cả tuần vì trời mưa, đường lầy lội không thể đi lại.
Tranh thủ nghỉ giải lao, Chủ tịch UBND xã Đông Tiến K' Văn Dung hồ hởi nói: Đồng bào biết ơn Bộ đội nhiều lắm. Thế là từ nay, trẻ em đi học không lo muộn học, không phải nghỉ học vì đường lầy lội nữa. Bà con xuống chợ không phải sợ cảnh mùa khô thì bụi bặm, mùa mưa thì trơn trượt. Ô-tô vào thu mua bắp, keo hay bạch đàn cũng dễ dàng hơn...
Chiều muộn, cán bộ, chiến sĩ và bà con đồng bào đã thấm mệt, nhưng ai nấy đều phấn khởi vì đã sửa xong con đường. Chị K'Thị Thơm, một người dân trong xã khệ nệ ôm một bó chè tươi vừa hái trên nương đặt lên xe ô-tô, phấn khởi nói: "Cảm ơn Bộ đội Hải quân đã sửa cái đường, mình gửi làm quà cho anh em". Món quà mộc mạc, giản dị ấy khiến ai nấy đều cảm động. Nhưng món quà lớn nhất dành cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 Hải quân là niềm vui, là nét mặt hân hoan và tình cảm trìu mến của bà con dân tộc Cơ Ho.
Tàu Trường Sa 18 Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân kéo tàu cá ngư dân gặp nạn.
Tàu Trường Sa 18 Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân kéo tàu cá ngư dân gặp nạn.
Đồng bào biết ơn Bộ đội nhiều lắm. Thế là từ nay, trẻ em đi học không lo muộn học, không phải nghỉ học vì đường lầy lội nữa. Bà con xuống chợ không phải sợ cảnh mùa khô thì bụi bặm, mùa mưa thì trơn trượt. Ô-tô vào thu mua bắp, keo hay bạch đàn cũng dễ dàng hơn...
Chủ tịch UBND xã Đông Tiến K' Văn Dung
E-Magazine | Nhandan.vn
Bài đăng báo nhân dân ngày 14/5/2015
Nội dung: HOÀNG TRIỆU
Trình bày: PHI NGUYEN
Ảnh: TTXVN, Báo Nhân Dân, QĐND, Báo Hải Quân