Không chỉ được khám phá những vùng đất giàu bản sắc văn hóa và lịch sử, các đại biểu của thế hệ trẻ gốc Việt còn cùng nhau kết nối, vun đắp và lan tỏa tình yêu quê hương.
Trở về nguồn cội, khơi dậy tự hào
Trại hè Việt Nam được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức thường niên từ năm 2004, dành cho thanh niên, sinh viên kiều bào Việt Nam trên toàn thế giới. Năm nay, với chủ đề “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình”, chương trình tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa thế hệ trẻ kiều bào với quê hương, đồng thời khích lệ tinh thần gìn giữ Tiếng Việt, truyền thống Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Tại lễ khai mạc ở Đắk Lắk, các đại biểu đã tham gia giao lưu văn hóa cồng chiêng, thăm Bảo tàng Thế giới Cà-phê, tìm hiểu đời sống và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Tại Quảng Trị, đoàn dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, những biểu tượng hào hùng trong lịch sử kháng chiến. Đây là dịp để các bạn trẻ tận mắt chứng kiến những địa danh đã từng chỉ hiện hữu qua sách giáo khoa hay lời kể của ông bà, cha mẹ. Nhiều em xúc động khi lần đầu tiên đặt chân lên quê hương, cảm nhận không khí thiêng liêng ở các điểm tưởng niệm liệt sĩ, hay đơn giản là nhìn thấy dòng chữ Tiếng Việt khắp mọi nơi.
Trong suốt hành trình đi qua các địa phương như TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An, Ninh Bình và Hà Nội, các kiều bào trẻ đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa để thấu hiểu và góp phần vào truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam là “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách” với tổng số tiền quyên góp cho hoạt động thiện nguyện năm nay lên tới 250 triệu đồng.
Bên cạnh các hoạt động xã hội và văn hóa-nghệ thuật, Trại hè 2025 còn tổ chức chương trình giao lưu đặc biệt với cán bộ, sĩ quan Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng). Buổi gặp gỡ diễn ra ngày 25/7 tại Hà Nội là cơ hội để các đại biểu tìm hiểu về sự đóng góp của Việt Nam tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi. Theo Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam Mạc Đức Trọng, cuộc giao lưu không chỉ là trao kiến thức mà còn truyền cảm hứng về lý tưởng phụng sự, khơi dậy ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế.
Sứ mệnh của những công dân toàn cầu
Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao tinh thần chủ động, vượt khó của các đại biểu trong suốt chương trình. Ông nhấn mạnh với các kiều bào trẻ rằng, Việt Nam ngày nay đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, chúng ta đã và đang tiếp tục viết nên câu chuyện hòa bình, phát triển và hội nhập, không chỉ cho dân tộc mình mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới.
Một điểm nhấn của Trại hè Việt Nam 2025 là cuộc thi “Việt Nam trong tôi” nhằm khuyến khích thế hệ trẻ kiều bào giữ gìn tiếng mẹ đẻ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Kết quả, đại biểu Nguyễn Đức Minh (Liên bang Nga) giành Giải nhất với bài thuyết trình đầy cảm xúc và Tiếng Việt chuẩn xác. Chia sẻ tại chương trình, Minh cho rằng, trại hè không phải kỳ nghỉ mà là “hành trình kết nối”, nơi Minh được học hỏi từ bạn bè toàn cầu và khám phá một Việt Nam hiện đại, năng động. Một số bạn trẻ khác cho biết, sau khi trở về sẽ duy trì kết nối, cùng tổ chức hoạt động giữ gìn Tiếng Việt và lan tỏa văn hóa Việt ở cộng đồng sở tại.
Khi những người Việt trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài tự tin nói Tiếng Việt, thể hiện bản sắc văn hóa Việt đó là minh chứng sinh động cho sức sống của văn hóa dân tộc. Trại hè khép lại nhưng hành trình trở về với Tổ quốc vẫn tiếp diễn. Đó là hành trình của nhận thức, của niềm tin và hành động. Mỗi đại biểu trẻ mang theo một mạch nguồn văn hóa - lịch sử - bản sắc đã được đánh thức, trở thành động lực để viết tiếp câu chuyện về một Việt Nam hòa bình, phát triển, năng động và nhân văn hôm nay.