Những chiến công của phòng cảnh sát hình sự Hòa Bình

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hòa Bình là đơn vị chủ công trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự. Dấu ấn rõ nét là tỷ lệ phá án hằng năm đạt 75%, đặc biệt trọng án đạt từ 90% trở lên. Phía sau mỗi chuyên án khám phá thành công là sự tận tụy, mưu trí, dũng cảm, khắc phục mọi khó khăn, thử thách của mỗi cán bộ chiến sĩ.

Nhận tin báo từ công an huyện Lạc Sơn, tại khu vực suối xóm Cọ, xã Thượng Cốc, Lạc Sơn (Hòa Bình) người dân phát hiện xác một bé trai trôi vào bờ. Vụ án xảy ra khiến dư luận hết sức hoang mang, xôn xao. Các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội được tung vào cuộc, dốc sức điều tra làm rõ thân nhân, lai lịch cháu bé và lần tìm manh mối vụ án. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, qua nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ vụ án, kết hợp nguồn tin trinh sát thu thập được từ bà con quanh vùng cung cấp, manh mối đối tượng gây án dần hé mở. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn vào Quảng Nam đào đãi vàng ở một bãi vàng xa khoáng không rõ địa chỉ cụ thể. Một tổ trinh sát tinh nhuệ lên đường, xác định ra bãi vàng nơi đối tượng ẩn náu. Trong vai những người đào vàng thuê xe ôm vào bãi vàng, các trinh sát nhanh chóng tóm được hung thủ là Bùi Văn Chung và Bùi Văn Nịnh là anh em con chú, con bác trong sự ngỡ ngàng của nhóm 'vàng tặc'.

Biết không thể chối cãi, Chung khai nhận, trước đây đã yêu chị Triệu Thị Ba ở Thượng Yên Công, Uông Bí (Quảng Ninh). Kết quả mối tình mặn nồng là bé trai Triệu Gia Bình chào đời. Phát hiện mình bị bệnh, không có khả năng nuôi con, chị Ba quyết định đưa cháu Bình đến nhà Chung ở Lạc Sơn, Hòa Bình để nuôi dưỡng, nhưng chỉ gặp được bố Chung ở nhà. Biết rõ là con mình nhưng Chung bàn mưu tính kế cùng Bùi Văn Ninh bế cháu bé ra suối dìm chết, quăng xác ra giữa dòng suối rồi trốn vào bãi đào vàng ở Quảng Nam. Nhưng 'lưới trời lồng lộng', hắn không thể trốn thoát.

Tối 1-12-2010, tại xóm Giáp Ðắt 1, xã Giáp Ðắt, huyện Ðà Bắc (Hòa Bình) xảy ra vụ trọng án. Nạn nhân là Bùi Văn Thủy, trú ở xóm Tổng Bãi, xã Mường Tuổng bị đâm trọng thương và chết trên đường đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lãnh đạo của phòng đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng chức năng đến ngay hiện trường khám nghiệm và điều tra truy xét. Ðịa bàn xảy ra vụ án rất xa xôi hẻo lánh, ô-tô không thể tới nơi. Phải cuốc bộ trong đêm hơn mười cây số, họ mới tới được hiện trường. Nguyên nhân nạn nhân tử vong là đứt động mạch, nhưng ai là hung thủ vẫn còn là một ẩn số. Áp dụng biện pháp trinh sát và dân vận khéo, nhạy bén phán đoán, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, Ban chuyên án đã xác định chính xác hung thủ. Ðó là Nguyễn Duy Ðồng quê ở Phúc Thọ (Hà Nội), làm nghề thợ mộc. Ngay sau khi gây án, hắn nhanh chân bỏ trốn vào rừng cố thủ, tay lăm lăm con dao gây án để phòng thân, sẵn sàng chống trả. Kế hoạch truy bắt nhanh chóng được triển khai. Sau hơn bảy tiếng đồng hồ luồn rừng, chịu rét dầm sương, các chiến sĩ đã bắt gọn Ðồng khi đang lẩn trốn trong hang đá. Ðồng khai nhận, tháng 7- 2010 cùng nhóm thợ mộc đến xã Giáp Ðắt làm mộc cho gia đình anh Xa Văn Lăm. Thời gian này, y quen và đem lòng yêu thương cô gái bản địa Xa Thị Xoan. Cảm mến Xoan, Bùi Văn Thủy ở xóm bên cũng lui tới làm quen, tỏ tình. Nghe tiếng người yêu cãi nhau với Thủy, Ðồng từ phòng trọ lao tới đâm một nhát dao vào bụng Thủy rồi bỏ trốn vào rừng.

Sáng 8-12-2010, người dân xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đi làm đồng hoảng hốt khi thấy xác một người đàn ông chết vùi dưới ruộng đang thời kỳ phân hủy. Ba ngày sau, tung tích nạn nhân được xác định chính xác chính là ông Nguyễn Văn Nhiên ở Chương Mỹ, Hà Nội. Ban chuyên án nhận định đối tượng đã giết ông Nhiên để cướp xe máy và điện thoại. Sau 20 ngày vất vả lần tìm, sàng lọc, đã xác định Nguyễn Văn Tuấn ở Phù Cừ, Hưng Yên là đối tượng gây án. Tuấn sống lang thang ở các bến xe tại Hà Nội, có mối quan hệ khá phức tạp, đang bị truy nã về tội không tố giác tội phạm. Trước thời điểm ông Nhiên mất tích, có người đã nhìn thấy ông đứng nói chuyện với Tuấn.

Nhưng Tuấn hiện ở đâu vẫn là câu hỏi làm đau đầu các trinh sát. Phải mất rất nhiều công sức lặn lội lần theo mối quan hệ của Tuấn tại Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam..., Ban chuyên án xác định Tuấn đã vào miền nam ẩn náu. Một mũi trinh sát lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh. Hàng loạt nhà trọ, khu bến tàu, bến xe nhanh chóng được rà soát. Mặc dù Tuấn đã đội lốt thợ nề dưới một tên gọi mới ở công trường xây dựng nhưng không thể lọt qua con mắt tinh tường nghiệp vụ của điều tra viên. Những lời khai của Tuấn càng thể hiện sự tàn ác của một đối tượng đang trốn truy nã. Không có việc làm, lại thích nhàn thân, hằng ngày Tuấn vật vờ tại các bến xe chờ cơ hội 'đánh quả'. Ngày 5-11-2010, khi lang bạt tại bến xe Yên Nghĩa (Hà Ðông), Tuấn gặp người quen là ông Nhiên làm xe ôm nên đã nảy sinh ý đồ cướp xe lấy tiền. Ðể thực hiện âm mưu đen tối, Tuấn giả vờ điều ông Nhiên chở đến nhiều địa điểm nhưng vẫn chưa có cơ hội để ra tay. Khi đến xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, trời tối, đường vắng, xa khu dân cư, Tuấn ra tay sát hại, đâm vào ngực và gáy ông Nhiên. Sau khi ông Nhiên tắt thở, Tuấn vẫn đủ bình tĩnh lấy trộm xẻng xúc xỉ than của người dân ven đường vùi lấp xác ông Nhiên xuống ruộng hòng phi tang rồi lấy xe máy bỏ trốn.

Theo đồng chí Nguyễn Thành, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hòa Bình, phần đông bà con dân tộc ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh sống nhờ ruộng nương, đời sống gặp nhiều khó khăn, nhiều hủ tục lạc hậu, nhận thức về pháp luật hạn chế, thanh niên thiếu việc làm 'nhàn cư vi bất thiện' gây ra những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Ðáng chú ý, các vụ án giết người do mâu thuẫn, say rượu, thù tức, đâm chém, trả thù lẫn nhau, hiếp dâm, cướp tài sản... thời gian qua ngày càng gia tăng. Do đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự của cán bộ, chiến sĩ gian nan bội phần, đòi hỏi phải luôn nỗ lực phấn đấu, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

back to top