Đổi thay ở vùng căn cứ cách mạng

Vùng đất Long Mỹ (Hậu Giang trước đây, nay là thành phố Cần Thơ) có bề dày truyền thống anh hùng cách mạng. Tiếp bước lịch sử hào hùng của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đã phát huy ý chí kiên cường, vượt khó, đồng lòng “biến” vùng đất khó thành những vùng quê đáng sống…

Người dân xã Vĩnh Viễn treo cờ chào mừng Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.
Người dân xã Vĩnh Viễn treo cờ chào mừng Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Tự hào vùng đất anh hùng

Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi có dịp đến xã Vĩnh Viễn, Xà Phiên, Lương Tâm, người dân nơi đây bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, trước cổng rợp mầu cờ đỏ sao vàng để chào mừng Đại hội Đảng bộ xã và sự kiện lịch sử lớn của đất nước: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ông Lê Văn Sáu (xã Vĩnh Viễn), người từng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau trong kháng chiến kể cho chúng tôi nghe về truyền thống vẻ vang của vùng đất này. Trước đây, Long Mỹ là địa bàn hoạt động, làm việc của các cơ quan thuộc Quân khu 9, Sư đoàn 4, Trung đoàn 2, Trung đoàn 1 U Minh và tiểu đoàn, đại đội thuộc các trung đoàn của Quân khu. Trong chiến tranh, nhân dân nơi đây hết lòng bảo vệ quá trình hoạt động cách mạng của các đồng chí Lê Duẩn, Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh, Đồng Văn Cống, Phạm Văn Trà.

Nơi đây cũng diễn ra các trận đánh trong chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch năm 1973, góp phần tạo tiền đề quan trọng cho sự chuyển hướng của cách mạng miền nam, tiến tới giành thắng lợi trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Trước khi sáp nhập xã, Long Mỹ có đến 5/7 xã được công nhận xã an toàn khu (sau sáp nhập còn 3 xã an toàn khu), đây cũng là niềm tự hào của người dân vùng đất anh hùng. Ông Lê Văn Thống, ở xã Lương Tâm, hơn 60 năm tuổi Đảng, bảo rằng, Lương Tâm có Đền thờ Bác Hồ được xem là niềm tự hào, thể hiện lòng tôn kính của người dân nơi đây đối với vị Cha già dân tộc. Nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ để Đảng bộ và nhân dân trong vùng đến viếng và tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống. Hiện nay, phong trào rước ảnh Bác về thờ đã lan tỏa rộng khắp. Riêng ở vùng đất anh hùng Long Mỹ này, có rất nhiều gia đình còn tổ chức lễ giỗ Bác tại nhà.

Điển hình như gia đình ông Phan Văn Tòng ở ấp 12, xã Vĩnh Viễn. Xuất thân từ nông dân, ông Tòng có tới 9 người con, điều kiện kinh tế cũng khó khăn, nhưng từ khi Bác mất, hằng năm, gia đình ông đều tổ chức lễ giỗ tại nhà. Khi ông Tòng mất, con trai út của ông là anh Phan Văn Nam vẫn duy trì việc thờ cúng Bác cho đến bây giờ. Anh Nam kể rằng: “Lúc cha tôi còn sống, việc tổ chức đám giỗ cho Bác cũng rình rang lắm, có năm trúng mùa mần con lợn cả trăm ký, mời bà con đến dự rất đông. Những lúc sinh hoạt gia đình, cha tôi thường hay dạy anh em của tôi là nhờ có Bác mới có cơm no áo ấm, được học hành đàng hoàng. Việc tổ chức thờ cúng tại nhà cũng là cách để tưởng nhớ công ơn trời biển của Bác; nhắc nhở gia đình mình sống sao cho tốt để không phụ lòng Bác”…

Sức sống mới vùng quê

Sau ngày giải phóng, vùng đất Long Mỹ phát triển khá chậm, do chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, đồng lòng, phát huy truyền thống cách mạng, vùng đất Long Mỹ hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống giao thông từng bước được đầu tư thông suốt, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Xà Phiên Võ Văn Trung, để khắc phục khó khăn ở địa phương vùng sâu, vùng xa, chính quyền xã đã tập trung đầu tư về giao thông, y tế, giáo dục, nước sạch, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân. Từ đó, cơ sở hạ tầng của các địa phương được hoàn thiện, đời sống nhân dân nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, nhiều hộ thoát nghèo và vươn lên khá và giàu.

Trước đây, vùng đất này nhiễm phèn nặng, rồi xâm nhập mặn, cho nên không trồng được cây gì. Sau này nhờ đầu tư hệ thống thủy lợi tháo úng rửa phèn, ứng dụng khoa học-kỹ thuật, người dân không chỉ trồng được một số loại cây chịu phèn, như lúa, khóm, mía… mà còn khai thác hiệu quả các mô hình thủy sản như nuôi cá thát lát, cá rô đồng, cá lóc, lươn. Phát triển cây mãng cầu xiêm ghép bo gốc bình bát, không những góp phần cải thiện đời sống kinh tế của người dân địa phương, mà còn mở ra thêm sự lựa chọn để chuyển đổi cho những diện tích vườn tạp, cây trồng kém hiệu quả ở những vùng trũng, bị nhiễm phèn, mặn.

Ông Nguyễn Văn Tường ở ấp 2, xã Xà Phiên, cho biết: “Bây giờ, cây mãng cầu này không chỉ là cây xóa nghèo mà còn là cây làm giàu của bà con nơi đây. Sau hai năm trồng, mãng cầu sẽ cho trái nhưng từ năm thứ tư trở đi mới cho năng suất cao, từ 30 - 35 tấn/ha. Với giá thị trường hiện nay, bà con thu về không dưới 300 triệu đồng/ha”.

Theo ông Nguyễn Văn Khanh, ấp 3, xã Vĩnh Viễn, thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia, phong trào xây dựng nông thôn mới đã giúp tạo nên diện mạo mới, sức sống mới cho vùng nông thôn. Nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ, không chỉ giúp thuận lợi trong canh tác, mà còn tạo điều kiện để người dân tạo ra những sản phẩm OCOP, nâng cao chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, tiêu biểu là cách sản xuất có tổ chức thông qua hình thức hợp tác xã, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi liên kết với doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu với số lượng lớn, bảo đảm đầu ra.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Viễn Đoàn Hữu Tâm, phát triển kinh tế-xã hội của xã tuy có bước phát triển nhưng chưa bền vững. Sản xuất nông nghiệp hiệu quả chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, sức cạnh tranh của sản phẩm chưa cao. Việc huy động nguồn lực để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội đôi lúc chưa đáp ứng kịp nhu cầu. “Đất nước đang bước sang kỷ nguyên mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Viễn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân, tranh thủ mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đưa xã ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, xứng đáng là xã anh hùng, giàu truyền thống cách mạng”, đồng chí Đoàn Hữu Tâm chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm