Đội tuyển Bỉ và bài toán kế thừa “thế hệ vàng”

Đội tuyển Bỉ đang bước vào giai đoạn thoái trào của “thế hệ vàng”. Khi lớp cựu binh lần lượt rút lui, quá trình trẻ hóa lực lượng trở thành tất yếu. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: liệu những gương mặt mới có đủ sức kế thừa di sản mà thế hệ trước để lại?

Đội tuyển Bỉ với lớp cầu thủ kế cận. (Ảnh: Belgianreddevils)
Đội tuyển Bỉ với lớp cầu thủ kế cận. (Ảnh: Belgianreddevils)

Tre già, nhưng măng chưa đến tầm

Kevin De Bruyne đã chạm ngưỡng 34 tuổi, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen lần lượt giải nghệ, Romelu Lukaku dù còn sung sức nhưng cũng đã ngoài 30 tuổi, trong khi một vài cái tên khác như Axel Witsel, Thomas Meunier… đã bước qua sườn dốc sự nghiệp. Cũng vì lẽ đó, người Bỉ đã bắt đầu chuẩn bị cho một tương lai với lớp cầu thủ kế cận.

Dù những cái tên như Charles De Ketelaere, Dodi Lukebakio, Wout Faes hay Lois Openda đã lần lượt được trao cơ hội ra mắt, song hành trình tìm kiếm lớp kế cận xứng tầm với thế hệ vàng của tuyển Bỉ vẫn còn nhiều gian nan.

Lý do không chỉ nằm ở sự non nớt về kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, mà còn nằm ở việc trình độ lớp kế cận mới dường như chưa thể so sánh với những người đàn anh như Kevin De Bruyne hay Romelu Lukaku.

Phần lớn những gương mặt trẻ được kỳ vọng hiện tại vẫn đang ở mức tiềm năng, chưa thực sự khẳng định được dấu ấn tại cấp độ câu lạc bộ. Không ít người trong số đó vẫn chỉ sắm vai dự bị chiến lược hoặc phương án xoay tua tại đội bóng chủ quản. Có lẽ, sẽ phải mất thêm 2 đến 3 năm nữa, thế hệ cầu thủ này mới có thể bước vào độ chín và phát huy hết khả năng của mình.

Nhận định đó càng có cơ sở sau màn trình diễn trước Bắc Macedonia rạng sáng 7/6 vừa qua. Tuy vẫn có những cá nhân thi đấu tròn vai như Maxim De Cuyper, Jeremie Doku hay Alexis Saelemaekers, nhưng vẫn còn đó không ít gương mặt để lại nỗi thất vọng như Wout Faes hay Hans Vanaken.

Tỷ số hòa 1-1 trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn không phải là kết quả quá tệ trong bối cảnh tuyển Bỉ đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Tuy nhiên, màn trình diễn ấy chưa đủ để thuyết phục giới mộ điệu, đồng thời tạo sức ép đè lên vai Huấn luyện viên Rudi Garcia.

Dù những tài năng trẻ đã phần nào thể hiện được khát khao và phẩm chất chuyên môn, nhưng câu hỏi vẫn còn đó: “liệu họ có đủ bản lĩnh và đẳng cấp để gánh vác sứ mệnh của “Quỷ đỏ” tại kỳ World Cup trên đất Mỹ vào năm sau?” Trong bối cảnh không còn sự hiện diện thường trực của các ngôi sao lớn trong đội hình, tuyển Bỉ đang đứng trước thách thức không nhỏ trong việc duy trì vị thế và khẳng định lại tham vọng của mình trên trường quốc tế.

Những điểm sáng để hy vọng

Thống kê cho thấy, cầu thủ hay nhất trận đấu gặp Bắc Macedonia thuộc về Maxim De Cuyper với 8,1 điểm theo Sofascore. Anh cũng là tác giả của bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút 28. Trong 78 phút có mặt trên sân, hậu vệ trái này có cho mình 2 key passes, tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 94%, trong đó có 72 đường chuyền thành công trên tổng số 77 đường chuyền được hậu vệ của Club Brugge tung ra.

Ngoài ra, Maxim De Cuyper có 4/6 đường chuyền dài thành công. Tuy rằng vẫn có những khuyết điểm nhất định ở mặt trận phòng ngự, khi anh để mất bóng 13 lần trong 78 phút có mặt trên sân, tuy nhiên không vì thế mà phủ nhận những đóng góp cũng như tầm ảnh hưởng trên sân của hậu vệ 24 tuổi.

Trong đội hình ra sân, 2 cánh của “Quỷ đỏ” cũng có cho mình một ngày thi đấu khá tốt khi Jeremie Doku được Sofascore chấm 7,2 điểm, với 7/13 lần rê bóng thành công. Ở cánh đối diện Alexis Saelemaker cũng được Sofascore đánh giá tích cực với 7,6 điểm. Nicolas Raskin trong lần thứ 3 khoác áo tuyển Bỉ cũng được đánh giá khá tốt với 7,1 điểm.

Đó cũng là những điểm sáng tương đối để người hâm mộ đội tuyển Bỉ hy vọng vào một tập thể từng bước hoàn thiện mình, qua đó có thể gánh trọng trách thay thế những đàn anh đã luống tuổi.

Ở trận hòa 1-1 với Bắc Macedonia, đội tuyển Bỉ không sử dụng Charles De Ketelaere ngay từ đầu, trong khi Lois Openda chỉ được tung vào sân từ phút 82 thay thế Romelu Lukaku. Dù chưa được thể hiện nhiều tại cấp độ đội tuyển nhưng Openda và Ketelaere đều sẽ là tương lai của “Quỷ đỏ”.

Lois Openda hiện đang là một trong những tiền đạo trẻ được săn đón bậc nhất trên thị trường chuyển nhượng nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến cao.

Trong khi đó, Charles De Ketelaere đã từng bước khẳng định được vị trí quan trọng tại Atalanta. Anh là một trong những nhân tố chủ chốt góp công lớn giúp đội bóng vùng Lombardia lên ngôi vô địch Europa League mùa giải 2023/24. Với sự tiến bộ rõ rệt, bộ đôi này được kỳ vọng sẽ sớm trở thành trụ cột trong lối chơi của đội tuyển Bỉ.

Bên cạnh đó, Amadou Onana – người vào sân thay Hans Vanaken từ phút 56 cũng là một điểm sáng đáng chú ý. Trong màu áo Aston Villa, tiền vệ trung tâm này đã để lại nhiều dấu ấn ở Premier League bằng lối chơi mạnh mẽ, giàu thể lực và khả năng đánh chặn hiệu quả. Sự hiện diện của Onana trong đội hình không chỉ mang đến phương án thay thế lâu dài nơi tuyến giữa mà còn tăng cường chiều sâu đội hình cho tuyển Bỉ.

Khi kết hợp với những cái tên đầy tiềm năng như Jeremie Doku, Alexis Saelemaekers và Maxim De Cuyper, đội tuyển Bỉ đang sở hữu một thế hệ mới tuy chưa đạt đến đẳng cấp của thế hệ vàng trước đó, nhưng đủ sức tạo nên một tập thể đồng đều và khó bị đánh bại.

Trong bối cảnh chuyển giao, điều quan trọng nhất là duy trì được sự ổn định và bản sắc. Với bộ khung hiện tại, người hâm mộ “Quỷ đỏ” có lý do để tin tưởng rằng, đội tuyển Bỉ vẫn sẽ là một đối thủ khó chịu với bất kỳ ông lớn nào trong vài năm tới.

Có thể bạn quan tâm