Tuyên bố của Chủ tịch Tata Sons, ông N. Chandrasekaran, cho biết: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước thảm kịch liên quan chuyến bay 171 của Air India. Không lời nào có thể diễn tả hết nỗi mất mát lúc này. Tập đoàn Tata sẽ hỗ trợ 10 triệu rupee cho gia đình mỗi người thiệt mạng trong vụ tai nạn".
Bên cạnh đó, Tata cũng cam kết chịu toàn bộ chi phí y tế cho những người bị thương và sẽ hỗ trợ xây dựng lại ký túc xá Trường Y khoa B J, nơi bị máy bay đâm trúng gây hư hỏng nặng.
Trước đó, chiếc Boeing 787-8 Dreamliner chở 242 người đã rơi ngay sau khi cất cánh từ Sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel (Ahmedabad), trong hành trình đến London.
Máy bay lao xuống khuôn viên Trường Cao đẳng Y khoa B J, cách thủ phủ Gandhinagar khoảng 17km, làm ít nhất 1 người chết, 7 người mất tích và 50 người bị thương, theo Liên đoàn Hiệp hội Bác sĩ toàn Ấn Độ (FAIMA).
Cảnh tượng tại hiện trường cho thấy nhiều mảnh vỡ và dụng cụ ăn uống vẫn còn vương vãi trên bàn trong căng-tin của khu ký túc xá, cho thấy các sinh viên y khoa đang dùng bữa trưa khi vụ tai nạn xảy ra.
Tổng Giám đốc điều hành Air India, ông Campbell Wilson, chia sẻ trong một video trên mạng xã hội rằng ông “vô cùng đau xót” và hãng đang tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ hành khách, phi hành đoàn và gia đình nạn nhân.
Air India cũng thông báo triển khai 2 chuyến bay cứu trợ đặc biệt từ Delhi và Mumbai đến Ahmedabad dành cho thân nhân của hành khách và nhân viên Air India bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn máy bay thảm khốc.
Trong khi giới chức Ấn Độ chưa công bố con số chính thức về số người thiệt mạng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal xác nhận rằng “đã có nhiều người thiệt mạng” trong vụ việc.
Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy máy bay bay thấp, loạng choạng rồi phát nổ kèm quả cầu lửa lớn, trong khi hiện trường ngổn ngang với cột khói đen bốc cao.