Kỳ phùng địch thủ

Tối mai (29/7), trận chung kết Giải U23 Đông Nam Á sẽ diễn ra tại sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia). Với những gì thể hiện trên hành trình đã qua của cả chủ nhà U23 Indonesia lẫn U23 Việt Nam, đó hứa hẹn sẽ là một cuộc so tài hấp dẫn giữa hai đội bóng kỳ phùng địch thủ.

Các cầu thủ U23 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết gặp U23 Indonesia. Ảnh: VFF
Các cầu thủ U23 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết gặp U23 Indonesia. Ảnh: VFF

Để giành vé đến trận tranh ngôi vô địch, cả hai bên đều trải qua những giờ phút nhọc nhằn tại các trận bán kết. Trong khi U23 Việt Nam bị dẫn trước, sau đó ngược dòng kịch tính trước U23 Philippines, thì U23 Indonesia phải “khổ chiến” 120 phút với U23 Thái Lan và chỉ đi tiếp bằng kết quả nghẹt thở 7-6 trên chấm luân lưu.

Thành tích đối đầu là điểm tựa lớn cho hy vọng đăng quang của chúng ta, khi U23 Việt Nam bất bại trước đối thủ kể từ năm 2019. Tại chung kết Giải U23 Đông Nam Á năm 2023, U23 Việt Nam và U23 Indonesia hòa 0-0 sau 120 phút, trước khi các “chiến binh Sao Vàng” giành chiến thắng 6-5 trên loạt đá luân lưu. Tuy nhiên, kết quả quá khứ chỉ mang tính tham khảo, vì U23 Indonesia đã khác rất nhiều so chính họ. Kể từ khi dẫn dắt tuyển trẻ “xứ vạn đảo”, HLV người Hà Lan Stanley Vanenburg đã cho thấy những dấu ấn đậm nét về chiến thuật. Ông tỏ ra rất linh hoạt về sơ đồ và “bài vở” để áp dụng trước những đối thủ có phong cách chơi khác nhau, nhất là các trận gặp Philippines và Thái Lan. Trong tay Vanenburg là những nhân tố xuất sắc, nổi bật có trung vệ Muhammad Ferrari, tiền vệ Arkhan Fikri và tiền đạo Jens Raven (cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan, người hiện là Vua phá lưới với bảy bàn).

Phía bên kia, U23 Việt Nam cũng có những cá nhân giỏi như Đình Bắc, Văn Khang, Phi Hoàng hay Viktor Lê. Họ đã thể hiện một lối chơi khá hiện đại, có ý đồ và nhịp độ, sở trường là những pha xẻ nách xuống biên nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, vấn đề của các học trò HLV Kim Sang Sik là khả năng dứt điểm. Trong ba trận đã qua, ngoại trừ trận thắng U23 Lào, ở cả hai trận gặp U23 Campuchia và U23 Philippines, U23 Việt Nam đều chỉ thắng sát nút 2-1 dù tạo ra khá nhiều cơ hội rõ rệt.

Tóm lại, tại Gelora Bung Karno, thứ chờ đợi U23 Việt Nam chắc chắn không phải một trận đấu dễ dàng. Trước một đối thủ được đánh giá cân tài cân sức, lại có lợi thế sân nhà, HLV Kim Sang Sik sẽ phải có những toan tính chuẩn bị cho nhiều kịch bản khó lường, kể cả việc bước vào chấm luân lưu.