Hơn 65 tuổi, bà Liên Bích Vân, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đác Nông vẫn phải vất vả mưu sinh để nuôi một cháu nội mồ côi. Với chiếc xe máy cũ rích, bà Vân rong ruỗi trên khắp vùng quê để bán cá khô, mỗi ngày chỉ kiếm đủ trang trải cho hai miệng ăn.
Lam lũ là vậy, nhưng gia đình vẫn không thoát cảnh thiếu đói nghèo triền miên; hai thế hệ sống nương tựa nhau trong căn lều tạm dột nát; bệnh tật, tuổi già, thiếu đói khiến nhiều lúc bà Vân có ý định buông xuôi, nhưng rồi nghĩ đến tương lai của cháu nội bà lại gồng mình đứng dậy.
Trong lúc ước mơ về một căn nhà che nắng, tránh mưa đang dần về vô vọng, thì niềm vui bất ngờ đã lóe sáng, bà Vân được tặng 30 triệu đồng để xây nhà đại đoàn kết do MTTQ huyện Tuy Đức trao tặng. Ngôi nhà rộng hơn 40m2, được xây dựng kiên cố, khang trang như một giấc mơ trở thành hiện thực, chấm dứt cảnh nhà dột nát.
Được sống trong căn nhà mới, bà Vân không thể giấu được niềm vui, vì đây là năm đầu tiên được sống trong căn nhà mới khang trang, thắm đượm tình đoàn kết. Gặp chúng tôi, bà Liên Bích Vân bộc bạch: Tôi rất vui mừng và phấn khởi vì nhận được căn nhà mới được nhà nước cấp cho để bà cháu không phải ở cái cảnh nhà sụp nát như hồi xưa…Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước lắm. Nếu không có Đảng, Nhà nước bà con tôi suốt đời ở trong căn nhà dột nát kia.
Không có đất sản xuất, lại đông con khiến vợ chồng Điểu Bốt và Thị Rung ở xã Đác Sin, huyện Đác R’lấp, tỉnh Đác Nông lâm cảnh đói nghèo. Đã ngoài 60 tuổi, nhà có đến chín miệng ăn, tất cả phụ thuộc vào tiền làm thuê của hai vợ chồng, mà mỗi ngày chỉ kiếm khoảng ba trăm nghìn đồng, ăn chưa đủ, nên cả chín con người phải chen chúc trong túp lều tạm bợ, dột nát. Cái đói, nghèo đeo đẳng nên Điểu Bốt chưa dám nghĩ đến một căn nhà dù là nhỏ nhất. Vậy mà, niềm vui đến với gia đình, Điểu Bốt được chính quyền tặng 30 triệu đồng để làm nhà. Ngôi nhà rộng 34m2 được xây kiên cố, khang trang.
Ngày gia đình về ở trong ngôi nhà mới, Điểu Bốt không thể giấu được niềm vui sướng khi có rất nhiều bà con gần xa, bạn bè, chính quyền địa phương đến chúc mừng. Không nén được xúc động, ông Điểu Bốt tâm sự với chúng tôi: Đảng, Nhà nước tặng cho một căn nhà, gia đình tôi không gì mừng và biết ơn hơn.
Ngoài những chính sách, chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo của Đảng, Nhà nước; Mặt trận tổ quốc các cấp tỉnh Đác Nông còn có nhiều cách làm sáng tạo, cụ thể là vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm …tham gia ủng hộ tiền để xây nhà cho các hộ nghèo. Thông qua các chương trình, đã có hàng trăm hộ nghèo được xây tặng nhà ở kiên cố, góp phần cùng với địa phương đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, dột nát, ổn định cuộc sống cho nhân dân.
Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Đác R’lấp, tỉnh Đác Nông, bà Võ Thị Kiều Linh, khẳng định: Những gia đình đã được xây nhà thì họ an cư, tinh thần phấn khởi, có động lực vươn lên để ngày càng thoát nghèo, đây thật sự là điểm tựa để gia đình nghèo vươn lên. Còn Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Đác Nông Nông Văn Tiến cho biết thêm: Qua khảo sát thấy rằng, các gia đình được hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ các nguồn để phát triển kinh tế thì cuộc sống cũng như việc xóa đói giảm nghèo của từng gia đình thực hiện tốt. Cuộc sống của họ thật sự ổn định. Đến nay, tổng số tiền huy động được gần 41 tỷ đồng, đã xây tặng 2.176 căn nhà kiên cố cho các hộ nghèo trị giá gần 33,5 tỷ đồng, trong đó hơn một nữa số nhà được ưu tiên xây tặng cho các hộ nghèo tại các huyện biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đác Nông.
Theo đánh giá của UBMTTQ tỉnh Đắc Nông, đa số hộ nghèo sau khi có nhà ở ổn định, được hỗ trợ về vốn, cây con giống đã tập trung phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Khi đã có điều kiện kinh tế khá hơn, nhiều hộ đã tự nguyện giúp cho các hộ nghèo khác cùng nhau thoát nghèo.
Ngồi trong ngôi nhà Đại đoàn kết mới rộng rải, khang trang, bà H’biăm H’đơk ở buôn Alê A, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc vẫn còn cảm giác như mình đang mơ, bởi trải qua hơn nửa đời người bây giờ bà mới có được căn nhà khang trang, kiên cố. Ở tuổi ngoài 70, thế nhưng gần 40 năm nay một mình bà phải gánh vác mọi công việc của gia đình, chăm sóc, nuôi dưỡng năm người con vì chồng mất sớm. Ruộng vườn chẳng có, mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình đều nhờ vào nghề dệt thổ cẩm của bà, vì thế cuộc sống của mấy mẹ con chỉ đủ ăn qua ngày, phải sống trong căn nhà gỗ mà mỗi khi trời mưa gió thì chẳng thể nào ngủ yên.
Và rồi, niềm vui bất ngờ đã đến với gia đình khi Ủy ban MTTQ phường Ea Tam quyết định hỗ trợ 40 triệu đồng, cùng với số tiền vay mượn thêm từ người thân, hàng xóm, bà H’biăm đã xây dựng ngôi nhà mới với tổng trị giá gần 90 triệu đồng. Toàn bộ số tiền hỗ trợ đều do các phật tử chùa Khải Đoan thành phố Buôn Ma Thuột ủng hộ. Ngày dọn về ở trong căn nhà mới bà không sao ngủ được, một phần vì lạ nhà một phần vì không dám ước mà "bỏng dựng". Bà H’biăm H’đơk rưng rưng nước mắt cho chúng tôi biết: Không có gì vui sướng hơn khi được ở trong căn nhà mới của cách mạng "cho", tôi biết ơn lắm.
Bà Nguyễn Thị Châu, cựu thanh niên xung phong quê ở xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vào sinh sống ở thôn Chiềng, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp năm 2005. Cuộc sống của bà hết sức khó khăn, hằng tháng chỉ dựa vào số tiền ít ỏi 1,3 triệu đồng tiền liệt sĩ của chồng nên không có khả năng làm nhà ở. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà Châu, năm 2009, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ea H’leo (Đồn 735) đã xây dựng tặng cho bà ngôi nhà tình nghĩa. Bà Nguyễn Thị Châu tâm sự: Ngôi nhà tình nghĩa được cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ea H’leo xây tặng làm cho tôi vững tin hơn trong xây dựng cuộc sống mới. Từ khi có ngôi nhà sức khỏe tôi khá hơn và thoát được nghèo.
Trong năm 2015, Ủy ban MTTQ tỉnh Đác Lắc đã vận động được gần 15,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 386 nhà Đại đoàn kết. Những căn nhà Đại đoàn kết này không những giúp người nghèo an cư, mà còn tạo được niềm vui, sự phấn khởi, hăng hái lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Cùng với việc tạo dựng nhà, chính quyền ở Tây Nguyên còn chăm lo sức khỏe cho người nghèo mà Trạm y tế quân dân y ở huyện nghèo Ea Súp, tỉnh Đác Lắc là một ví dụ. Nằm ở địa bàn thôn 5, xã Ia Rvê, trạm chăm lo sức khỏe cho bà con vùng này. Người dân đến khám được cấp thuốc miễn phí. Đồn biên phòng Ia Rvê cắt cử cán bộ y tế của đồn trực thường xuyên và bố trí thuốc đầy đủ phục vụ tốt nhất nhu cầu khám bệnh của nhân dân. Tình cờ gặp chị Cao Thị Dậu, sống ở thôn 5, chị cho biết: Dân vùng này xem trạm xá của Bộ đội biên phòng như người mẹ của mình khi trái gió, trở trời; người già, trẻ con đều đến trạm xá. Các anh khám, chữa bệnh nhiệt tình lắm, trực 24/24.
Theo thống kê của Trạm y tế quân dân y kết hợp Ia Rvê, trong năm 2015 trạm đã khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 355 người dân là đồng bào các dân tộc trên tuyến biên giới của huyện Ea Súp, các đơn số thuốc trị giá trên 20 triệu đồng. Thông qua những việc làm thiết thực đó không chỉ góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng biên giới tốt hơn mà còn tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ biên phòng trong lòng dân, đồng thời xây dựng nghĩa tình quân dân trên vùng đất biên cương đầy nắng và gió này ngày càng bền chặt hơn.
Được khám và chữa bệnh, được về trong những ngôi nhà đại đoàn kết đã mang niềm vui đến với người nghèo Tây Nguyên và là động lực giúp họ vươn lên xây dựng cuộc sống mới.