“Mẹ đỡ đầu” của học sinh vùng ven biển Cà Mau

10 năm qua, tại các vùng ven biển tỉnh Cà Mau, chương trình “Nâng bước em đến trường-Con nuôi Đồn Biên phòng” do Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đã lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho hàng trăm học sinh nghèo, giúp các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, kiên trì theo đuổi con chữ nơi cuối trời Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau trao xe đạp tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau trao xe đạp tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Một chiều cuối tuần, Thiếu tá Thạch Sóc Kha, cán bộ Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Sông Đốc ghé thăm cậu học trò nhỏ Mai Long Khánh (sinh năm 2011), ngụ ấp 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Khánh chạy vội ra hiên nhà, bỏ cả rổ rau muống đang nhặt dở: “Cuối năm học lớp 7 vừa rồi con được học sinh giỏi, chú ơi!”.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người lính biên phòng như xua tan bao nhọc nhằn của những chuyến đi dài qua các xã ven biển. Trong căn nhà lá đơn sơ, Thiếu tá Kha ân cần thăm hỏi, động viên em tiếp tục phấn đấu học tập.

Gia đình Khánh thuộc diện hộ nghèo, cha mẹ ly hôn, em sống cùng mẹ là bà Long Thị Kiều Diễm chuyên buôn bán nhỏ. Từ tháng 6/2024, Đồn Biên phòng Sông Đốc chính thức nhận đỡ đầu em, hỗ trợ 500 nghìn đồng/ tháng, cùng nhiều vật dụng học tập và nhu yếu phẩm.

“Có lúc tôi định cho cháu nghỉ học vì quá khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ, động viên của các chú bộ đội biên phòng, tôi lại có thêm nghị lực, quyết tâm để con được học hành đến nơi đến chốn”, bà Diễm xúc động chia sẻ.

Ngoài bé Khánh, hiện Đồn Biên phòng Sông Đốc còn nhận đỡ đầu ba em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Trần Văn Thời. Trong đó, cháu Lã Mai Thùy Linh (sinh năm 2012), học sinh lớp 6 Trường THCS 1 Sông Đốc, là một trong những trường hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ do đại dịch Covid-19. Sau biến cố, Linh về sống với ông bà nội trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ cạnh Kênh Cống 2, thuộc khóm 12, thị trấn Sông Đốc. Từ tháng 9/2021, em được Đồn Biên phòng Sông Đốc nhận đỡ đầu. Ngoài khoản hỗ trợ định kỳ, các cán bộ, chiến sĩ còn thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà và động viên em vững bước trên hành trình học tập.

“Các chú bộ đội biên phòng dặn con phải cố gắng học để sau này làm người có ích. Con hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng các chú”, Linh nói.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, từ khi triển khai đến nay, chương trình “Nâng bước em đến trường-Con nuôi Đồn Biên phòng” đã hỗ trợ hơn 350 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, 11 em đã tốt nghiệp THPT và trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học.

Hiện nay, các đồn biên phòng đang đỡ đầu 38 học sinh (mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng), và nuôi dưỡng 22 trường hợp khác (mức hỗ trợ 200.000 đồng/ cháu/tháng). Các đồn còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong các dịp lễ, Tết, Tết Trung thu cho các em.

Ông Đỗ Văn Sử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sông Đốc cho biết: “Những học sinh được bộ đội biên phòng hỗ trợ đều thuộc diện đặc biệt khó khăn, mồ côi hoặc thiếu thốn đủ bề. Sự quan tâm của các anh không chỉ giúp các em đến trường mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho gia đình các em vượt lên nghịch cảnh”.

Không dừng lại ở chương trình hỗ trợ học sinh nghèo, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau còn là lực lượng nòng cốt trong công tác dân vận, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc nơi tuyến biển. Nhiều mô hình tiêu biểu như: “Lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối”, “Tổ tàu thuyền an toàn”, “Ấp điểm không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Tổ tự quản an ninh trật tự”, “Tiếng loa Biên phòng”, “Tay kéo Biên phòng”... đã phát huy hiệu quả rõ nét, gắn kết chặt chẽ quân với dân.

Đại tá Phạm Minh Giang, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết: “Từ năm 2020 đến nay, chúng tôi đã phối hợp địa phương sửa chữa, làm mới hơn 127 km đường giao thông nông thôn, vận động xây dựng 10 cây cầu bê-tông, 43 căn nhà “Đại đoàn kết” và nhà “Vì người nghèo”, trao hơn 3.000 suất quà, hàng trăm xe đạp, học bổng tặng học sinh vùng sâu, vùng xa”.

“Các phần quà tuy giá trị không lớn, nhưng đó là tấm lòng, trách nhiệm và tình cảm của người lính biên phòng dành cho người dân nơi biên giới, nhằm tiếp sức để các em học sinh tiếp tục đến trường, vun đắp niềm tin vào cuộc sống, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc tại các vùng biển, đảo”, Đại tá Giang khẳng định .

Có thể bạn quan tâm