“Mười triệu” yêu thương là tên gọi được nhiều người đặt cho suất học bổng này của cô.
Cô Lan vừa trao học bổng 10 triệu đồng tặng em Tạ Trần Thị Nhi, học sinh lớp 9, Trường trung học cơ sở thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh. Đây là lần thứ ba trong ba năm, Nhi nhận được học bổng từ cô Lan. Mẹ của em là phụ nữ đơn thân, không có việc làm ổn định, tần tảo chăm mẹ già và hai chị em Nhi. Gia đình của mẹ con Nhi thuộc diện hộ nghèo. Rồi mẹ em đột ngột qua đời, để lại Nhi và chị ở với bà ngoại nghèo khổ. Cách đây hai năm, bà ngoại em qua đời, chị gái đi lấy chồng làng bên, chỉ còn Nhi côi cút trong ngôi nhà tình thương, xây dựng từ năm 2008. Cô Lan đã động viên Nhi cố gắng học hành và cô sẽ vận động giúp thêm.
Gần 50 năm trước, trong một tiết dạy Toán, cô Lan chứng kiến một học sinh mặt xanh xao, đột ngột ngất xỉu ngay trong lớp. Và càng xót xa hơn khi biết em mồ côi cả cha lẫn mẹ, nương tựa ông bà ngoại, cuộc sống bữa đói, bữa no, thường xuyên phải nhịn đói đến trường. Tất cả những hình ảnh đó đã khắc sâu vào lòng cô giáo trẻ.
Suốt cuộc đời dạy học ở nhiều trường trung học cơ sở tại thành phố Đông Hà, cô Lan gặp rất nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không ít em phải nghỉ học giữa chừng. Từ đó, cô nhen nhóm ước mơ sẽ lập một quỹ để vận động giúp các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp thêm động lực cho các em học chữ, học nghề. Và phải đến khi về hưu, cô mới lập được quỹ mang tên Cho Con trong niềm hạnh phúc, kỳ vọng của biết bao người. Rồi việc làm ý nghĩa của cô phải tạm dừng lại khi chồng cô lâm bệnh nặng. 5 năm sau khi chồng mất, cô mới tập trung xây dựng lại Quỹ Cho Con.
Ngày 5/12/2018, Quỹ Cho Con bắt đầu chính thức hoạt động. Mỗi tháng, cô Lan dành 10% tiền lương hưu của mình ủng hộ quỹ. Những nhà hảo tâm cô nghĩ đến đầu tiên là các cựu học sinh của mình. Và chỉ một tuần sau, cô đã vận động đủ 10 triệu đồng đầu tiên để tặng học sinh Phan Thị Hồng Thuận của Trường tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Đông Hà.
Sau gần 7 năm, Quỹ Cho Con của cô luôn thể hiện sự minh bạch, khoa học. Đến nay, đã có hơn 500 học sinh may mắn được nhận học bổng sẻ chia này và không chỉ học bổng, các em còn được nhận áo quần, sách vở, chăn, màn, được sửa chữa nhà để ở khỏi thấm dột khi trời mưa. Em Ngô Đức Thịnh, lớp 6, Trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Vĩnh, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, được nhận học bổng của cô Lan từ năm lớp 2 và theo kế hoạch sẽ kéo dài đến lớp 12. Mẹ của em là phụ nữ đơn thân, mắc bệnh nan y, hai mẹ con ở nhà tạm bợ, dựng trên phần đất hàng xóm cho mượn. Ngoài tặng tiền mỗi năm 10 triệu đồng, quỹ của cô Lan còn tặng xe máy để mẹ em có phương tiện đi lại, đón con; tặng tiền mua máy ép nước mía để giúp mẹ em có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. Quỹ còn cung cấp chi phí khám, chữa bệnh cho mẹ của Thịnh. Mỗi năm về thăm và trao suất học bổng tiếp theo, thấy Thịnh lớn và trưởng thành hơn, cô Lan hạnh phúc, có thêm được động lực cho việc làm ý nghĩa của mình.
Đã gần 70 tuổi, cô tiếp tục duy trì Quỹ Cho Con. Anh em sinh đôi Nguyễn Tài Nam và Nguyễn Khương Trung, học sinh Trường trung học phổ thông Hải Lăng, mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi làm ăn xa, hai em ở với ông bà nội. Thương học sinh có hoàn cảnh thiếu thốn, cô đã tặng học bổng cho hai anh em mỗi năm 10 triệu đồng/người để có thêm điều kiện theo học từ lớp 12 đến tốt nghiệp Trường đại học Giao thông vận tải và Trường đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Nay anh em Nam và Trung đã tìm được việc làm.
Câu chuyện về các nhà hảo tâm âm thầm đồng hành Quỹ Cho Con của cô Lan càng khắc họa rõ nét tình người ấm áp. Mỗi người một cách, họ chắt chiu những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi, gửi gắm vào đó cả tấm lòng trân trọng và sẻ chia yêu thương. Cô Lan xúc động kể, dù cuộc sống mưu sinh của các học trò cũ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng họ luôn hướng về cô với tấm lòng biết ơn và chia sẻ sâu sắc.
Em Phạm Thị Tuyết Nhung, một học trò cũ, nguyện đồng hành cùng quỹ bằng cách hỗ trợ học bổng cho bốn học sinh, mỗi em 10 triệu đồng/năm, cho đến khi các em hoàn thành đại học. Trong số đó, có em chỉ mới lớp 6, có em nhờ sự tiếp sức của quỹ mà đã tốt nghiệp, có việc làm ổn định và nay lại quay về góp sức. Nhung tâm sự, chính sự giúp đỡ năm xưa đã thay đổi cuộc đời em, giờ đây em mong muốn được trao gửi những điều tốt đẹp ấy. Cô Lan chia sẻ, có những học trò cũ, thành đạt hơn, mỗi lần gửi về quỹ cả trăm triệu đồng. Cùng với đó, không ít đồng nghiệp, học trò cũ lặng lẽ tiết kiệm từng đồng lương hưu, từng khoản thu nhập nhỏ bé, đều đặn mỗi tháng gửi về Quỹ Cho Con.
Hay như một phụ nữ đang làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2019 đã âm thầm dành dụm tiền tiết kiệm mỗi tháng 2,2 triệu đồng gửi về ủng hộ quỹ. Sau đó, chị quyết định dồn số tiền tiết kiệm ba tháng gửi một lần với số tiền gần bảy triệu đồng và rủ thêm hai người bạn, mỗi người góp một chút để tháng nào quỹ cũng có đủ 10 triệu đồng giúp đỡ một em học sinh. Dù ít hay nhiều, mỗi sự đóng góp vào quỹ là rất đáng trân trọng, đây chính là cách mỗi người san sẻ, tiết kiệm, dành dụm, xem việc giúp đỡ học trò nghèo như giúp đỡ người thân yêu của mình.
Trong rất nhiều lá thư cảm ơn gửi về Quỹ Cho Con, tôi đặc biệt xúc động trước lá thư của cựu. học sinh Nguyễn Hoàng Gia Khánh từ đất nước Nhật Bản. Mỗi con chữ em viết là một lời tri ân sâu sắc, một lời hứa trách nhiệm với gia đình và xã hội. “Em đã may mắn gặp được cô sáu năm về trước. Nếu không có sự giúp đỡ của cô, có lẽ cuộc đời em đã rẽ sang một hướng khác. Xin báo cô một tin vui, em đã trở thành trụ cột của gia đình, đủ khả năng chăm sóc mẹ già và lo cho hai em ăn học đại học. Em cũng đã có một gia đình hạnh phúc. Ngàn lần em xin cảm ơn cô và nguyện sẽ luôn cố gắng để vun đắp cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”.
