Buổi lễ do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp Ban tổ chức khóa trải nghiệm chùa Bái Đính “Tuổi trẻ tri ân-Trở về nguồn sáng” tổ chức.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, tăng ni, phật tử và các khóa sinh đã thực hiện nghi thức niệm phật cầu gia bị, cử quốc ca và phút nhập từ bi quán tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc Việt Nam; tưởng nhớ đến các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình, anh dũng chiến đấu cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; hứa nguyện sống xứng đáng với những gì cha anh đã đánh đổi bằng máu xương và lý tưởng.

Cùng nghi lễ dâng hương tưởng niệm và nguyện cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa; thế giới hòa bình, nhân dân an lạc; nhà nhà an vui, người người hạnh phúc.
Tại buổi lễ, hàng nghìn ngọn nến và hoa đăng đã được thắp lên. Những ngọn nến được thắp mang chủ đề đất nước Việt Nam, thể hiện chủ quyền biển đảo của Tổ quốc với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và niềm tri ân, báo ân, cùng ước vọng cho đất nước bình yên, người người được ấm no, hạnh phúc.

Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).
Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Phó Trụ trì Thường trực chùa Bái Đính, Trưởng Ban tổ chức khóa trải nghiệm nhấn mạnh, đây là một hoạt động thường niên nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những cống hiến to lớn của các bậc tiền nhân; sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ; chia sẻ với nỗi đau thương, mất mát của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời, là có ý nghĩa quan trọng góp phần giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc; khơi dậy truyền thống yêu nước, lịch sử và khắc ghi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; nỗ lực học tập, rèn luyện, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:




