Trận chung kết UEFA Nations League 2024/25 diễn ra rạng sáng 9/6 (giờ Việt Nam) tại sân Allianz Arena (Munich, Đức) chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu – Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Dù quá hiểu lối chơi của nhau, hai đội vẫn chủ động nhập cuộc nhanh, liên tục tổ chức các đợt tấn công ngay từ những phút đầu tiên.
Phút 21, Tây Ban Nha là đội mở tỷ số trước. Từ một tình huống lộn xộn trước vòng cấm địa Bồ Đào Nha, tiền vệ Zubimendi nhanh chân dứt điểm tung lưới thủ môn Diogo Costa. Trước đó, Lamine Yamal là người tạo sóng gió với một pha tạt bóng đầy khó chịu bên cánh phải.
Tuy nhiên, Bồ Đào Nha không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 26, hậu vệ Nuno Mendes đột phá dũng mãnh rồi dứt điểm chéo góc hiểm hóc, đánh bại thủ thành Unai Simon, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1.

Trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn với thế trận đôi công cởi mở. Phút 45, Pedri thực hiện đường chuyền tinh tế để Oyarzabal thoát xuống, dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho Tây Ban Nha trước khi hiệp 1 khép lại.
Sang hiệp 2, huấn luyện viên Roberto Martinez thực hiện một loạt sự thay đổi nhằm làm mới hàng công. Phút 48, Bruno Fernandes đưa bóng vào lưới Tây Ban Nha nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.
Phút 61, các cổ động viên Bồ Đào Nha được ăn mừng khi Cristiano Ronaldo – người đang hướng đến danh hiệu lớn thứ ba cùng đội tuyển quốc gia – ghi bàn gỡ hòa 2-2 bằng cú đệm bóng cận thành sau pha phối hợp chuẩn xác bên cánh trái.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu và hai hiệp phụ tiếp tục là màn giằng co nghẹt thở, nhưng không bên nào tận dụng được cơ hội. Tỷ số 2-2 buộc hai đội bước vào loạt sút luân lưu.
Trên chấm 11m, cả năm cầu thủ Bồ Đào Nha đều thực hiện thành công. Trong khi đó, Alvaro Morata là người duy nhất bên phía Tây Ban Nha sút hỏng ở lượt thứ tư. Chung cuộc, Bồ Đào Nha thắng 5-3 và chính thức giành chức vô địch UEFA Nations League 2024/25.
Đây là lần thứ hai Bồ Đào Nha đăng quang tại giải đấu này, sau chức vô địch đầu tiên năm 2019. Với riêng Cristiano Ronaldo, chức vô địch lần này giúp anh có danh hiệu lớn thứ ba cùng đội tuyển quốc gia, đồng thời khẳng định vị thế huyền thoại không chỉ trong lòng người hâm mộ Bồ Đào Nha mà còn trên bản đồ bóng đá thế giới.