Hiện các nhóm vũ trang tại Gaza vẫn đang giữ 55 con tin, gồm thi thể của ít nhất 33 người, đã được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tử vong, và 20 người được cho là vẫn còn sống. Ngoài ra, tình trạng của hai con tin khác đang gây lo ngại nghiêm trọng.
Cuộc tuần hành tại Thủ đô Tel Aviv có sự tham gia của người thân các con tin được cho là còn sống. Hàng chục cuộc biểu tình nhỏ hơn cũng diễn ra tại các địa phương như Jerusalem, Kiryat Gat và nút giao Shaar HaNegev ở miền nam Israel. Những cuộc biểu tình này diễn ra sau khi lực lượng an ninh Israel công bố đã tìm thấy thi thể của ba con tin.
Israel và Hamas đang tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp xoay quanh đề xuất ngừng bắn do Đặc phái viên của Nhà trắng Steve Witkoff đưa ra, theo đó lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài 60 ngày và khoảng một nửa số con tin còn sống cùng một nửa số thi thể sẽ được trao trả cho Israel. Các nguồn tin ngoại giao nhận định, Hamas có khả năng sẽ chấp thuận một phương án gần với đề xuất của ông Witkoff, sau khi phản hồi ban đầu của nhóm này bị cả Mỹ và Israel đánh giá là không phù hợp.
Trong khi đó, trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram mới đây, Người phát ngôn quân sự của Hamas, ông Abu Obeida, cảnh báo việc IDF đang vây ráp khu vực nơi một con tin đang bị giam giữ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng con tin này. Tuyên bố của Hamas nêu rõ, nếu con tin thiệt mạng thì phía quân đội Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Về phần mình, IDF đã phủ nhận việc đang tiến hành bất kỳ chiến dịch nào nhằm giải cứu người này.