Sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Hòa cùng ngày hội tòng quân của cả nước, năm 2025, TP Đà Nẵng có hàng nghìn công dân, trong đó có hàng chục thanh niên tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Nhằm động viên tinh thần, các địa phương, hội, đoàn thể đã làm tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà tiếp thêm tinh thần để họ yên tâm lên đường.
0:00 / 0:00
0:00
Quận Cẩm Lệ gặp mặt tặng quà cho thanh niên trước khi lên đường.
Quận Cẩm Lệ gặp mặt tặng quà cho thanh niên trước khi lên đường.

Hai anh em cùng nhập ngũ

Những ngày đầu xuân, căn chung cư của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Oanh (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) nhộn nhịp người đến thăm, động viên hai con trai sắp lên đường nhập ngũ. Chị Oanh là mẹ đơn thân nuôi con, công việc bấp bênh, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nhưng khi nghe hai con là Nguyễn Chí Chấn, Nguyễn Chí Chỉnh (cùng sinh năm 2007) viết đơn xin nhập ngũ, chị Oanh vui mừng vì các con trưởng thành, có trách nhiệm với Tổ quốc. Chấn và Chỉnh cho biết dù đang có công việc, thu nhập ổn định để phụ giúp mẹ song ý thức được trách nhiệm của thanh niên với đất nước, hai anh em thống nhất viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi. “Môi trường quân đội sẽ là nơi để em rèn luyện, thử thách bản thân, đồng thời thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Chúng em quyết tâm rèn luyện thật tốt trong môi trường quân ngũ, xứng đáng với truyền thống cha anh”, Chí Chỉnh chia sẻ.

Vui mừng, háo hức cũng là tâm trạng chung của hai anh em ruột Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Hữu Hoàng (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) trước ngày lên đường. Cách đây 2 năm, em Nguyễn Hữu Huy (SN 2004) nằm trong diện khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Song vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân Huy và gia đình có nguyện vọng xin tạm hoãn, được Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hòa Phước đồng ý. Đến năm 2025, Huy nhận lệnh khám nghĩa vụ quân sự và trúng tuyển. Đáng mừng hơn khi em Nguyễn Hữu Hoàng (SN 2006) cũng trúng tuyển trong đợt này. Nhận thấy đây là cơ hội để thể hiện trách nhiệm với Tổ quốc, nên hai anh em tạm gác lại việc riêng để lên đường nhập ngũ. Chị Lê Thị Thu Trang (mẹ của Huy, Hoàng) xác định rõ tư tưởng, vui vẻ động viên hai con phấn đấu làm tròn bổn phận công dân. “Nhìn các con chững chạc, trưởng thành trong bộ quân phục, tôi thêm phần tự hào, hãnh diện vì các con ý thức được trách nhiệm với đất nước. Mong cho hai con chân cứng đá mềm, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng”, chị Trang tâm sự.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Phước, Châu Thanh Tuấn cho biết, năm 2025, hầu hết các công dân đủ điều kiện nhập ngũ của xã đều xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm bản thân, nhiều bạn trẻ đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Chăm lo hậu phương quân đội

Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cho biết, năm 2025, TP Đà Nẵng được giao tuyển chọn hàng nghìn công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hầu hết thanh niên có sức khỏe tốt, trình độ học vấn cao, có việc làm ổn định nhưng đã sẵn sàng gác lại để tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Nhằm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, trước ngày hội giao quân, các địa phương, hội, đoàn thể tổ chức giao lưu văn nghệ, gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà tiếp thêm tinh thần để thanh niên sẵn sàng lên đường. Tại buổi gặp mặt thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự mới đây, UBND quận Cẩm Lệ đã tặng các suất quà cho các thanh niên trúng tuyển có hoàn cảnh khó khăn, động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Trước đó, UBND quận Hải Châu cũng vừa gặp mặt, tặng quà động viên thanh niên sắp lên đường nhập ngũ. Theo đại diện UBND quận Hải Châu, năm 2025, toàn quận có hàng trăm công dân nhập ngũ, trong đó có một nữ. Tại buổi gặp mặt, các thanh niên được lắng nghe kinh nghiệm học tập, rèn luyện trong khi tại ngũ, được UBND quận tặng quà động viên trước khi lên đường. Bên cạnh tổ chức gặp mặt, động viên, các địa phương còn tổ chức kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn cho những thanh niên đủ điều kiện ngay trước ngày nhập ngũ, tiếp thêm tinh thần, niềm tin để thanh niên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ liêng thiêng với Tổ quốc.