Với thời lượng gọn trong hơn một giờ đồng hồ, vở diễn dẫn dắt khán giả, đặc biệt là các em nhỏ hòa vào khung cảnh mùa đông châu Âu lạnh giá, nơi có gánh xiếc tưng bừng của cụ Vitalis và những người bạn cực kỳ dễ thương, như chú chó Capi hay khỉ Joli-Coeur. Không gia đình nằm trong chuỗi các hoạt động trình diễn dành cho thiếu nhi dịp hè năm nay của Nhà hát, mang tên Mùa hè yêu thương 2025, bao gồm nhiều vở diễn hấp dẫn khác, như Chú mèo dạy hải âu bay, Vị vua không ngai, Giấc mơ của Elsa,…

Tất tay/All in là nhan đề trưng bày các tác phẩm sơn mài của họa sĩ người Đức Ekkehard Altenburger, diễn ra từ ngày 6 đến hết 21/6 tại Phạm Hà Hải Art Studio (quận Tây Hồ, Hà Nội). Đây là kết quả sau hơn ba năm miệt mài sáng tạo với sơn mài truyền thống Việt Nam, chất liệu đã thật sự mê hoặc ông. Bởi vậy, ông muốn chia sẻ niềm vui lao động nghệ thuật này với đồng nghiệp Việt Nam. Trưng bày chia thành hai phần: Phần một có chủ đề Văn hóa, bao gồm những tác phẩm mà tác giả sử dụng thuật toán nhằm tạo cơ sở tạo hình cho tranh, vốn là phương pháp sáng tác ông thường thực hiện với các tác phẩm điêu khắc. Chủ đề phần hai gồm hai serie tranh phong cảnh được ứng biến với sơn mài dựa trên nhiều tư liệu ảnh chụp tại Việt Nam từ các năm trước.

Nhà xuất bản Đồng Nai vừa ấn hành Bến thi ca, tuyển tập văn chương của tác giả Thiền Zen (tức Paul Vân Thuyết), dày 1.216 trang, bao gồm bốn tiểu luận về văn chương, hai truyện ngắn và 1.386 bài thơ mà ông sáng tác trong hơn 50 năm qua. Vốn là một nhà điêu khắc, từng là giảng viên khoa Thiết kế Mỹ thuật (Viện Đại học Mở), đã thực hiện nhiều triển lãm cá nhân, tham gia các triển lãm nhóm trong và ngoài nước; song với Vân Thuyết, thi ca luôn là ám ảnh chữ nghĩa dai dẳng. Bởi vậy, gần như tất cả cùng trở về trong hợp tuyển đồ sộ lần này.