Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Báo Nhân Dân ra mắt bộ nhận diện thương hiệu của chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ Quốc Trong Tim".

Chương trình do Báo Nhân Dân cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

Chương trình không chỉ là một buổi hòa nhạc mà còn là bản giao hưởng của tâm hồn dân tộc, nơi hàng triệu trái tim Việt Nam sẽ cùng hòa chung nhịp đập dưới lá cờ đỏ sao vàng.

"Tổ Quốc Trong Tim" là hòa nhạc quốc gia dành tặng cho nhân dân.

Bộ nhận diện được xây dựng xung quanh hình ảnh biểu tượng quốc kỳ Việt Nam: Ngôi sao vàng trên nền đỏ.

Trong lòng ngôi sao là những kiến trúc đặc trưng của 3 miền đất nước và hình ảnh kỳ đài biểu tượng nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam vào ngày 2/9/1945.

Nền thiết kế sử dụng họa tiết vải dệt mang hàm ý "dệt nên đất nước" qua hàng ngàn năm lịch sử.

Hơn một tấm vé vào cửa, tấm vé "Concert quốc gia" sẽ là món quà lưu niệm cho mỗi người tham dự.

Hệ thống vé được phân loại theo các khu vực khác nhau với màu sắc riêng biệt: Khu Độc Lập, Khu Tự Do, Khu Hạnh Phúc và Khu Cờ Đỏ Sao Vàng.

Mỗi loại vé mang một thông điệp riêng, thể hiện những giá trị cốt lõi mà lá cờ Tổ quốc tượng trưng.

Mặt sau của mỗi tấm vé được in bản nhạc và lời bài hát quốc ca Việt Nam: Tiến Quân Ca.

Đồng thời, tấm vé được tích hợp công nghệ AR thông qua mã QR. Khán giả có thể quét mã này để kích hoạt hình ảnh ngôi sao 3D - biểu tượng và thông điệp của chương trình.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là lễ chào cờ kỷ lục với sự tham gia của: 50.000 khán giả trực tiếp tại Sân vận động Mỹ Đình và hàng triệu khán giả gián tiếp qua internet và truyền hình.

Khi Quốc ca vang lên vào khoảnh khắc mở màn, toàn bộ khán giả sẽ đứng dậy, hướng về lá cờ Tổ quốc và cùng hát vang.

Đây sẽ là lễ chào cờ lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.

Hình ảnh này sẽ được phát sóng trực tiếp, lan tỏa niềm tự hào đến hàng triệu người trên thế giới.

Sân khấu của chương trình “Tổ quốc trong tim" với hình tượng chữ V khổng lồ, như một “ngọn đuốc" soi đường, thắp sáng khát vọng vươn xa của đất nước.

Khi ánh đèn bừng lên, khán giả không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn đắm mình trong không gian tràn đầy cảm xúc, nơi tinh thần Việt Nam được tôn vinh rạng rỡ.