

Nguyễn Sỹ Tuấn, hay còn gọi là Tuấn Cry, sinh năm 1992 tại Bắc Ninh - vùng đất của dân ca quan họ. Mẹ và chị gái anh đều hát quan họ, nên từ nhỏ Tuấn đã sống trong không gian ngập tràn âm nhạc truyền thống. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của anh không đi theo lối cũ, mà là một hành trình khám phá và làm mới âm nhạc dân gian bằng phong cách hiện đại.
Khởi đầu là hiện tượng mạng với những bản nhạc chế hài hước mang âm hưởng Bắc Bộ, Tuấn Cry từng gây sốt với "Anh nhà ở Cầu Giấy", "Để cậu nói cho mà nghe",... Dù nổi tiếng nhanh chóng, anh cũng sớm nhận ra sự bấp bênh của hào quang mạng xã hội và bắt đầu nghiêm túc với âm nhạc từ năm 2019.
Tuấn thử sức với nhiều thể loại như rap, trap, funky, nhưng vẫn loay hoay chưa tìm được tiếng nói riêng. Chỉ đến khi thể hiện "Mời trầu" – sản phẩm kết hợp với Masew – anh mới thật sự bứt phá. Chất giọng đặc trưng, màu âm dân gian pha trộn hiện đại của anh chạm được vào cảm xúc người nghe, tạo nên cú hích lớn.
Tiếp đà thành công, đầu năm 2025, Tuấn Cry góp mặt trong MV "Bắc Bling" cùng Masew, Hòa Minzy và nghệ sĩ Xuân Hinh. Ca khúc này đạt 200 triệu lượt xem, đứng top YouTube toàn cầu. Với vai trò sáng tác và thể hiện, Tuấn Cry cho thấy khả năng kể chuyện bằng âm nhạc dân gian theo cách hoàn toàn mới, vừa gần gũi, vừa bắt kịp thị hiếu.
Từ một "thánh parody", Tuấn Cry đã trở thành một người kể chuyện mang hơi thở dân gian trên con sóng âm nhạc đương đại. Anh là minh chứng rằng, nghệ sĩ trẻ có thể làm mới truyền thống mà vẫn giữ được hồn cốt văn hóa Việt.



Anh Thư: Anh xuất thân từ cái nôi dân ca quan họ Bắc Ninh, trong một gia đình thì có mẹ, có chị gái, đều hát quan họ. Mặc dù anh đã từng thi trượt trường nghệ thuật vì chưa qua luyện thi, nhưng cơ duyên nào đã đưa anh đến và khiến anh quyết tâm theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp?
Tuấn Cry: Ngày xưa Tuấn chỉ biết là mình đam mê âm nhạc thôi. Khi thi đại học, Tuấn không có ai hướng dẫn, nên tự lên mạng tìm hiểu. Tuấn gõ "muốn làm ca sĩ thì thi trường nào", kết quả hiện ra thi trường Sân khấu Điện ảnh.
Mình cứ thế ôn thi, nhưng không biết rằng sân khấu điện ảnh đào tạo diễn viên, đạo diễn… chứ không phải ca sĩ. Thế là mình trượt. Sau đó, Tuấn đi hát phòng trà, hội chợ, các trường học, rồi thành lập câu lạc bộ nghệ thuật tại Đại học Công nghiệp Hà Nội. Mình cứ đi theo đam mê vậy thôi. Rồi từ 2018, mình bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, đến giờ cũng được 6-7 năm rồi. Đó cũng là một hành trình gian nan, nhưng hạnh phúc.

Anh Thư: Có thể nói đó là một quãng thời gian rất dài và vất vả. Anh từng làm nhiều công việc không liên quan đến nghệ thuật như bưng bê, khuân vác, hát phòng trà, hát hội chợ… Vậy đâu là động lực giúp anh vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp?
Tuấn Cry: Tuấn nghĩ là bắt nguồn từ tình yêu âm nhạc. Ngày xưa đi chăn trâu, mình rất mê các ca khúc của anh Đan Trường, anh Ưng Hoàng Phúc… Mình tự hát, rồi thấy mình hát cũng được đấy chứ! Từ lúc đó, Tuấn có động lực và quyết tâm hơn.
"Mình sống như thế này thì cũng được nhưng lãng phí quá, không đúng với mục tiêu của mình: mong muốn có được một cuộc đời đáng sống."
Sau đó thì mình quyết tâm theo đuổi, tìm tòi về âm nhạc. Nó cũng xuất phát từ câu chuyện muốn thoát nghèo. Bởi vì ngày xưa, nhà Tuấn rất nghèo, cũng phải lăn lộn nhiều và thoát nghèo là một động lực để mình hát.
Tuấn bắt đầu làm nhạc "chế" - nhạc Parody, dùng nền nhạc của người khác để hát "chế" lời. Mình bị đánh bản quyền rất nhiều, mà mình không có tiền trả tác quyền. Thế là mình quyết định: tự sáng tác!
Anh Thư: Và có thể nói, sự chuyển mình từ "Thánh nhạc chế" thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp là bước ngoặt lớn. Vậy động lực nào khiến anh đưa ra quyết định thay đổi ấy?
Tuấn Cry: Năm 2018, Tuấn vẫn còn đang làm lái xe tải. Vẫn đam mê, nhưng chỉ là làm vui, giải trí cho bạn bè. Một lần, clip "Người Nạ Ơi" của mình bỗng nổi tiếng. Mọi người chia sẻ rầm rộ. Lúc đó mới nhận ra là: "Ồ, mình nổi tiếng rồi à?"
Sau đó, Tuấn bắt đầu ý thức hơn. Nhưng cũng tự hỏi: "Mình sẽ làm trò cười mãi à?". Vì làm clip "chế" không đủ sống bản thân.
Muốn thay đổi, Tuấn chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh – học hỏi, thực chiến với anh em nghệ sĩ chuyên nghiệp, hầu như học từ trải nghiệm thực tế.
Ban đầu, Tuấn chỉ nghĩ đến câu chuyện thoát nghèo, nhưng về sau khi dấn sâu hơn vào con đường nghệ thuật, Tuấn mới thực sự nhận ra rằng làm nghệ thuật không chỉ để mưu sinh, mà còn mang lại những giá trị ý nghĩa và cao đẹp cho cuộc sống.



Tuấn Cry: COVID-19 đến và Tuấn quyết định không ở lại Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bắc Ninh, Tuấn ra mắt dự án "Mời trầu" và mình thấy là màu nhạc này hợp với mình quá.
Tuấn Cry: Ngày xưa mình khá bị động, chỉ đơn giản là theo mẹ đi xem hát quan họ, thấy mẹ đứng trên thuyền biểu diễn thì ngồi xem một cách vô tư, hồn nhiên. Khi đó mình chưa thật sự có ý thức hay mong muốn tìm hiểu sâu về quan họ hay văn hóa truyền thống.
Trong thời gian dịch, vì không thể đi đâu, mình đã tìm hiểu thêm về quê hương - nơi mình sinh ra và lớn lên. Mình ở nhà, dành thời gian học hỏi thêm về văn hóa của chính mảnh đất đã nuôi dưỡng mình.

Anh Thư: "Bắc Bling" là ca khúc đã đạt hơn 200 triệu lượt xem! Khi sáng tác ca khúc này, anh có hình dung là tác phẩm của mình sẽ gây một hiệu ứng mạnh mẽ đến như vậy không?
Tuấn Cry: Khi sáng tác ca khúc này, thực ra Tuấn dành hết tình cảm chân thành nhất với những ca từ, những giai điệu trong bài hát này, từ tình yêu quê hương, quan họ để cống hiến cho văn hóa nước nhà. Tuấn không nghĩ đến chuyện là ca khúc sẽ bùng nổ, hay nó sẽ "top 1" hay "top 2" gì cả. Đơn giản là mình dành tình cảm chân thành nhất thôi.
Lần đầu tiên Tuấn cho Hòa Minzy nghe demo của Bắc Bling, Hòa đã trêu là "Thế giới họ cũng chỉ đến thế này thôi!". Thế rồi hai anh em cứ tếu táo vậy, nhưng vững tin mà làm dự án này với nhau.


Anh Thư: Khi làm việc với Hòa Minzy và nghệ sĩ Xuân Hinh trong dự án Bắc Bling, anh có kỷ niệm nào đáng nhớ không?
Tuấn Cry: Nhiều lắm. Hòa rất tâm huyết, còn chú Xuân Hinh thì siêu tếu. Có lần chú đang quay phim, nghe tin Hòa nằm viện, chú gọi hỏi thăm, bằng cách trêu: "Mày điện cho Hòa đi, bảo nó nằm viện thêm vài ngày cho tao nghỉ!". Thực ra là chú thương Hòa, muốn Hòa nghỉ ngơi thêm, nhưng mấy bố con cứ tếu táo vậy đó. Lúc làm việc thì chú rất nghiêm túc với nghề. Ba bố con hợp nhau về "năng lượng", vừa làm vừa đùa, vui lắm!
Anh Thư: Vậy sau "Bắc Bling", anh có dự định cho ra những sản phẩm tương tự không?
Tuấn Cry: Có chứ! Tuấn đã chuẩn bị nhiều dự án khác, kho bài thì có sẵn. Nhưng muốn ra mắt đúng lúc, đủ độ "ngấm" như là rượu ngon phải ủ lâu; phải kỹ, phải tròn trịa mới "mời" khán giả được!
Một số hình ảnh của nhạc sĩ - ca sĩ Tuấn Cry trong MV "Bắc Bling"
Một số hình ảnh của nhạc sĩ - ca sĩ Tuấn Cry trong MV "Bắc Bling"

Anh Thư: Nghệ danh "Tuấn Cry" có nghĩa là gì anh nhỉ? Cry là "khóc". Phải chăng nó gắn với một kỷ niệm làm nghề nào của anh?
Tuấn Cry: Ngày xưa làm nhạc chế, mình muốn tạo tiếng cười mà người ta phải cười tới mức chảy nước mắt (cười). Nên mới lấy chữ "cry" – nghĩa là phát khóc khi cười. Bây giờ thì giọt nước mắt Tuấn mong được thấy ở khán giả khi nghe ca khúc của Tuấn là khóc vì xúc động, vì yêu nước, vì lòng tự hào dân tộc dâng trào. Vẫn là "cry", nhưng sâu sắc hơn nhiều.
Anh Thư: Anh có thấy cuộc sống mình thay đổi nhiều sau thành công của "Bắc Bling" không?
Tuấn Cry: Có chứ! Trước Tuấn có thể mặc quần đùi, áo ba lỗ ra đường. Giờ ra công viên chạy thôi Tuấn cũng mặc chỉnh tề hơn, nhỡ có fan xin chụp hình mà mặc quần đùi, đi dép tổ ong thì... (cười). Nhưng Tuấn vẫn giữ sự gần gũi, giản dị. Không gồng, không giả. Mình sống là chính mình.
Hoà Minzy và Tuấn Cry cùng Ekip nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Ninh
Hoà Minzy và Tuấn Cry cùng Ekip nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Ninh


Anh Thư: Có kỷ niệm nào với fan khiến anh nhớ mãi không?
Tuấn Cry: Có nhiều kỷ niệm lắm, mà Tuấn sẽ kể câu chuyện này rất vui, vừa dễ thương vừa buồn cười. Hôm đó, Tuấn đi diễn, có nhiều em nhỏ tới xin chữ ký. Bé nào cũng tranh nhau: "Chú ơi ký cho cháu". Ký xong thì có một bé ngẩng đầu lên hỏi: “Ơ mà chú tên là gì đấy ạ?”.
Lúc đó, Tuấn phì cười. Một bé khác thấy vậy, quay sang bảo: “Chú Tuấn Cry mà". "Ô chú Bắc Bling ấy hả?". Dễ thương lắm!
Anh Thư: Nếu được gửi một bài hát cho "Tuấn Cry của 10 năm trước", anh sẽ chọn bài gì?
Tuấn Cry: Chắc vẫn là một bài ballad. Dòng nhạc đó phù hợp với thời điểm đó. Nhưng nếu gửi một lời thì Tuấn sẽ nói:
"Hãy cứ tin vào trái tim mình. Khó khăn thật, nhưng bạn sẽ làm được."
Báo Nhân Dân dành tặng nhạc sĩ - ca sĩ Tuấn Cry ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Báo Nhân Dân dành tặng nhạc sĩ - ca sĩ Tuấn Cry ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Anh Tuấn ơi, Báo Nhân Dân muốn tặng anh một món quà hết sức đặc biệt!
- Ồ gì thế, háo hức quá!
- Một ấn phẩm đặc biệt Báo Nhân Dân ra mắt nhân nhân dịp Kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
- Chu đáo quá. Mình cảm ơn Anh Thư và cảm ơn Báo Nhân Dân vì món quà đặc biệt này nhé!


- Xuất bản: Tháng 6/2025
- Tổ chức sản xuất: Việt Anh - Khánh Sơn
- Thực hiện: Anh Thư
- Trình bày: Anh Thư - Tấn Minh
- Hình ảnh, video: Huy Hiệu - Ngọc Tú - Xuân Thắng