Với nhiệm vụ nhân viên Ban Tuyên huấn - một người không giữ chức vụ lớn, nhưng Thiếu tá Nguyễn Thế Mạnh (Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) lại là một trong những gương mặt nổi bật trong công tác tuyên truyền, ghi hình và viết báo về hoạt động của lực lượng Bộ đội Biên phòng nơi tuyến đầu. Hơn 20 năm gắn bó với biên giới, người lính biên phòng này đã bền bỉ ghi lại những hình ảnh, thước phim, khoảnh khắc chân thực, giàu cảm xúc về cuộc sống, chiến đấu của đồng đội giữa muôn trùng khó khăn.

Tự nguyện làm báo ở vùng sâu, đầy gian khó

Sinh năm 1984, Nguyễn Thế Mạnh vốn xuất thân từ chuyên ngành kỹ thuật viên, tốt nghiệp loại giỏi Trường cao đẳng Phát thanh-Truyền hình Trung ương I năm 2005. Trong lúc nhiều bạn bè đồng khóa chọn làm ở các đài phát thanh, truyền hình, công ty truyền thông lớn, chàng trai trẻ ấy lại viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Đây không phải sự bột phát ngẫu nhiên, mà bởi “được sống, được làm việc, cống hiến trong màu áo lính” là giấc mơ tự thuở thiếu thời của Nguyễn Thế Mạnh.

Sau bốn tháng huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động, anh được điều động về Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Từ đó, chàng sinh viên Nguyễn Thế Mạnh bắt đầu hành trình gần 20 năm cầm máy quay, viết kịch bản, dựng phim gian khổ của mình, mà theo anh là “rất đỗi vinh quang!”.

Tuyên truyền trong lực lượng Bộ đội Biên phòng không giống với làm báo nơi thành thị. Không có phòng dựng hiện đại, không có nhóm hỗ trợ hậu kỳ, nhiều khi không có cả đường truyền ổn định.

“Mới vào, tôi gần như chưa biết viết lời bình, xây dựng kịch bản, chỉ có chút kỹ năng kỹ thuật về máy quay, máy ảnh, dựng phim. Nhưng tôi xác định: nếu không học, không tự hoàn thiện mình thì không thể làm tốt công việc tuyên truyền của một người lính biên phòng,” anh kể.

Không được vẫy vùng trong môi trường làm báo chuyên nghiệp, phải tự mày mò học hỏi qua tài liệu, qua đồng nghiệp, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương, địa phương, dần dà từ những bản tin ngắn vài trăm chữ, vài thước phim tư liệu, anh tiến dần tới những phóng sự chuyên sâu được phát những kênh thông tin chính thống lớn của cả nước, như: VTV1, QPVN, ANTV...

Năm 2012, khi đã có một “gia tài nhỏ” các tác phẩm báo chí và thâm niên trong nghề, anh được cử đi học cử nhân báo chí tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) - bước ngoặt lớn giúp anh hoàn thiện nền tảng lý luận và mở rộng cách tiếp cận báo chí hiện đại trong môi trường quân đội. Với kinh nghiệm thực tiễn, cộng với kiến thức được học, kết quả Nguyễn Thế Mạnh tiếp tục dành tấm bằng “giỏi” để tiếp tục hành tranh mới cho sự nghiệp của mình.

Hơn 20 năm gắn bó với biên giới, người lính biên phòng Nguyễn Thế Mạnh đã bền bỉ ghi lại những hình ảnh, thước phim, khoảnh khắc chân thực, giàu cảm xúc về cuộc sống, chiến đấu của đồng đội giữa muôn trùng khó khăn.

Ghi và kể lại “những bản hùng ca” đậm nghĩa tình quân dân

Thiếu tá Nguyễn Thế Mạnh có mặt để tác nghiệp các chuyên án ma túy lớn.

Thiếu tá Nguyễn Thế Mạnh có mặt để tác nghiệp các chuyên án ma túy lớn.

Thiếu tá Nguyễn Thế Mạnh, tác nghiệp tại sự kiện Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh ra quân phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) năm 2024.

Thiếu tá Nguyễn Thế Mạnh, tác nghiệp tại sự kiện Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh ra quân phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) năm 2024.

Trở lại với công việc sau khi tốt nghiệp, anh có mặt ở hầu khắp các địa bàn trọng điểm, từ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hiểm trở, đến những nơi thiên tai, bão lũ, dịch bệnh… Bằng đôi chân của người lính và con mắt của nhà báo, anh len lỏi vào từng ngôi nhà, từng chốt kiểm soát, từng bãi bồi sông suối nơi các chiến sĩ đang âm thầm thực hiện nhiệm vụ. “Ở đây, làm báo là ‘3 trong 1’: vừa quay phim, vừa viết kịch bản, dựng phim. Không có điều kiện tách bạch như các ê-kíp chuyên nghiệp. Có những chuyến đi, tôi vác máy quay, đi bộ cả ngày đường rừng chỉ để ghi lại vài cảnh ngắn chân thực nhất về bà con vùng biên hoặc một tổ công tác tuần tra biên giới. Tôi tự hào được là người ghi và kể lại những câu chuyện ấy” anh chia sẻ.

Cũng vì vậy mà trong trí nhớ của Thiếu tá Mạnh là vô vàn kỷ niệm từ những lần đi ca nô trong lũ đêm, leo mái nhà tháo ngói cứu người, hay lênh đênh giữa biển để ghi lại khoảnh khắc cứu hộ sinh tử giữa bão tố.

Trận lũ năm 2010 ở Hương Sơn khiến hàng nghìn hộ dân bị cô lập trong biển nước. Đêm khuya, anh nhận lệnh lên ca nô cùng đơn vị Hải đội 2. Lúc ấy là 22 giờ, nước đã ngập đến mái nhà. Ca nô luồn lách qua các nóc nhà, dây điện, tiếp cận từng gia đình kêu cứu trong bóng tối dày đặc.

“Tôi chứng kiến cảnh đồng đội leo lên mái, tháo từng viên ngói để cứu người mắc kẹt. Tôi bấm máy trong tiếng gió rít, nước xiết và tiếng khóc trẻ con. Ghi hình đến tận 5 giờ sáng, tôi cùng ca nô đưa được 13 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm,” anh hồi tưởng.

Góc nhỏ trang trí huy chương tại phòng làm việc của thiếu tá Nguyễn Thế Mạnh.

Góc nhỏ trang trí huy chương tại phòng làm việc của thiếu tá Nguyễn Thế Mạnh.

Rồi tháng 7/2011, một trận áp thấp nhiệt đới bất ngờ khiến tàu cá chở bảy ngư dân xã Thạch Bằng bị chìm khi đang tìm nơi tránh bão. Khi nhận được tin, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh quyết định huy động lực lượng cứu hộ dù biển động cấp 7, cấp 8, vô cùng nguy hiểm. Nguyễn Thế Mạnh xung phong theo tàu cứu nạn để ghi lại toàn bộ hành trình ứng cứu.

“Say sóng đến nôn mửa nhưng vẫn phải giữ chắc máy quay, vì nếu tôi không bấm máy, sẽ chẳng ai biết sự vất vả, sự quả cảm của anh em khi đánh vật với biển để cứu người,” anh kể.

Gần 4 giờ đồng hồ vật lộn giữa biển khơi, chiếc tàu cứu nạn đưa được toàn bộ ngư dân vào bờ an toàn. Những thước phim chân thực sau đó xuất hiện ngay trong bản tin Thời sự 19 giờ của VTV1 - như một bản hùng ca giữa sóng gió.

Không chỉ thiên tai, Thiếu tá Mạnh còn là “chiến sĩ đặc biệt” đồng hành cùng lực lượng đánh án ma túy - một mặt trận đầy cam go, đặc biệt ở Hà Tĩnh - một điểm nóng về ma túy xuyên quốc gia.

Anh từng trực tiếp theo chân các trinh sát phá án ở những chuyên án lớn như 479LV, 466LV, 460LV… những phi vụ bắt hàng tấn ma túy. Ghi hình phải kín đáo, chính xác, không làm lộ kế hoạch. Để làm được điều này, anh không chỉ học thêm kỹ thuật tác nghiệp an toàn mà còn hiểu rõ tâm lý, quy luật của cuộc đấu trí với tội phạm. Những thước phim tài liệu từ các chuyên án đã đoạt nhiều giải cao tại các kỳ Liên hoan phim truyền hình toàn quân, trở thành tài liệu quý về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều người rút về hậu phương thì Thiếu tá Mạnh lại xung phong lên tuyến đầu. Anh có mặt tại các chốt biên giới, nơi ngày đêm cán bộ chiến sĩ bám địa bàn, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.

“Có lần trời mưa như trút, sương mù dày đặc, tôi và đồng đội vẫn bám máy, theo các tổ tuần tra, ghi lại từng khung cảnh người lính chia sẻ miếng cơm, lon sữa cho đồng bào Lào sang đây lánh dịch,” anh kể. Những hình ảnh đó không chỉ lên sóng truyền hình mà còn được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, góp phần làm rõ hơn hình ảnh người lính biên phòng trong lòng dân.

Dấn thân không mỏi, nối dài đam mê

Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, Thiếu tá Nguyễn Thế Mạnh đã viết và sản xuất hơn 1.300 tin, bài, phóng sự về hoạt động của cán bộ chiến sĩ biên phòng, gương người tốt việc tốt, sáng kiến sáng tạo của đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là sóng VTV1, QPVN, ANTV…

Anh đã tham gia và đạt nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc thi báo chí, truyền hình trong và ngoài quân đội. Cụ thể: đạt 1 Giải B và 2 Giải C trong giải Báo chí về Đại đoàn kết toàn dân tộc; 1 Giải C tại Giải Báo chí toàn quốc về thông tin đối ngoại; 8 Huy chương Vàng và 7 Huy chương Bạc tại các kỳ Liên hoan phim truyền hình toàn quân do Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức; 4 Giải A và 4 Giải B tại Liên hoan Phát thanh-Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh; 2 Giải A, 1 Giải B, 1 Giải C tại Giải Báo chí Trần Phú; 2 Giải A tại Giải báo chí về gương người tốt việc tốt và xây dựng nông thôn mới...

Với những đóng góp nổi bật, năm 2024, anh được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng 2 Bằng khen vì thành tích xuất sắc tại Liên hoan truyền hình toàn quân năm 2024; được Kênh QPVN tặng Giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2013-2023. Từ năm 2020 đến nay, anh 3 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và năm 2024 được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Thiếu tá Nguyễn Thế Mạnh (ngoài cùng bên trái) tác nghiệp trên đất nước bạn Lào năm 2024 để hoàn thành tác phẩm Nét Việt ở Căm Cợt.

Thiếu tá Nguyễn Thế Mạnh (ngoài cùng bên trái) tác nghiệp trên đất nước bạn Lào năm 2024 để hoàn thành tác phẩm Nét Việt ở Căm Cợt.

“Việc của tôi là ghi lại những gì chân thật nhất, người thật, việc thật. Và kể lại cũng bằng cách chân thực nhất, không tô hồng, nói quá, để nhân dân tin vào những điều tốt đẹp mà người lính đang lặng lẽ làm mỗi ngày”, anh nhẹ nhàng nói vậy. Thẳm sâu trong từng lời nói ấy, trong ánh mắt ấy là sự bền bỉ, khiêm nhường của một người lính lặng lẽ làm báo nơi biên cương…

Sắp tròn 20 năm trong quân ngũ, 20 năm cầm máy quay, máy ảnh, cây bút - Thiếu tá Nguyễn Thế Mạnh không chỉ là người làm báo của lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh mà còn là người truyền cảm hứng cho lớp trẻ trong quân ngũ về một nghề cao quý - nghề làm báo của một người chiến sĩ.

Thiếu tá Nguyễn Thế Mạnh tâm sự: “Tôi biết ơn quân đội đã cho tôi môi trường sống đúng nghĩa, đúng với ước nguyện của bản thân. Đó là được cống hiến, được làm báo, và được sống thật với nghề!”.

Ngày xuất bản: 15/6/2025
Tổ chức sản xuất: Thảo Lê
Thực hiện: Khánh Lan - Minh Phương
Trình bày: Diệc Dương