THẮP LỬA CHO THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, tăng tính thuyết phục, định hướng, hấp dẫn thông tin, hướng tới mô hình truyền thông đa phương tiện là bước đột phá, chuyển mình mạnh mẽ của báo chí trong giai đoạn đất nước chuyển mình hội nhập sâu rộng với thế giới, mở ra thời kỳ phát triển với những thành tựu ngoạn mục và ấn tượng. Trong bức tranh chung đó, Báo Nhân Dân đã ghi những dấu ấn tiên phong đĩnh đạc và đậm nét.

Một thời kỳ sôi động

Trong suốt thời kỳ chiến tranh ác liệt chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và khắc phục vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế khi hòa bình lập lại, Báo Nhân Dân luôn vững vàng vai trò là ngọn cờ đầu của nền báo chí cách mạng, xứng đáng với sự tin yêu của bạn đọc. Sức lan tỏa, số lượng phát hành ngày càng lớn, nhưng dung lượng bốn trang báo hằng ngày đã trở nên “chật chội”. Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động, mở ra cơ hội và thách thức, lượng thông tin ngồn ngộn cần cập nhật và định hướng, Báo Nhân Dân đã xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các ấn phẩm Báo Nhân Dân. Để chuẩn bị cho việc tăng nội dung Báo Nhân Dân hằng ngày từ bốn trang lên tám trang, tòa soạn đã tổ chức trưng bày các trang báo mẫu, luôn nườm nượp người trong và ngoài tòa soạn đến xem, nhận xét và góp ý, thu hút trí tuệ xã hội đóng góp cho tờ báo. Các lực lượng nòng cốt được huy động, chuẩn bị các “bài đinh” cho nhiều số liên tiếp.

Ngày 1/1/1997, Báo Nhân Dân hằng ngày từ bốn trang chính thức xuất bản lên tám trang khổ lớn. Măng-sét báo được đích thân Tổng Bí thư Đỗ Mười ký phê duyệt. Tôi nhớ những chuyến đi công tác được tháp tùng Tổng Bí thư khi ấy, buổi sáng, anh Phan Trọng Kính, người thư ký cần mẫn của Tổng Bí thư, trong bộ tài liệu chuẩn bị cho ngày làm việc của người đứng đầu Đảng ta luôn có Báo Nhân Dân. Có lần, tôi được anh Kính thông báo Tổng Bí thư gọi vào chỉ đạo nội dung bài viết của chuyến đi, ngước sang bàn làm việc, bên cuốn sách Thế giới phẳng của tác giả Thomas Friedman đang đọc dở, tờ Báo Nhân Dân mở rộng, nhiều chỗ đánh dấu bằng mực đỏ.

Tại tòa soạn, từ cán bộ lãnh đạo đến nhân viên đều tràn ngập niềm vui, không khí nghiệp vụ bao trùm. Bảng tin trước cửa phòng Tư liệu- Thư viện cập nhật thông tin về “Những bài báo hay, những trang báo đẹp”. Phóng viên các ban gặp nhau dưới gốc đa, lúc đi ăn trưa, câu chuyện đều xoay quanh về tờ báo, đọc kỹ bài của nhau, nhận xét về đặt tít, về ảnh và các chi tiết trong bài với sự khích lệ chân thành.

Sau khi Báo Nhân Dân hằng ngày tám trang đã định hình, đĩnh đạc trong làng báo và bạn đọc, đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21/6/1998, Báo Nhân Dân điện tử tiếng Việt chính thức hòa mạng Internet. Đây là một trong những báo điện tử đầu tiên, khai mở cho thời kỳ nở rộ của báo mạng nước nhà. Tiếp đó, Báo Nhân Dân mở các văn phòng đại diện ở nước ngoài, bắt đầu tại Trung Quốc, Thái Lan, Pháp. Các sự kiện cứ diễn ra liên tiếp, như một lẽ tự nhiên, một xu hướng trên đà phát triển. Đây là một thời kỳ đầy sôi động, thể hiện khát vọng, sự sáng tạo và niềm tin mãnh liệt về tương lai của tập thể những người làm Báo Nhân Dân, dưới sự chèo lái của Ban Biên tập và Tổng Biên tập Hồng Vinh.

“Chất lửa” và tinh thần sáng tạo

Nhà báo Hồng Vinh là người thắp lửa cho thời kỳ đổi mới này của Báo Nhân Dân và luôn giữ lửa cho các thế hệ sau nối tiếp. Vốn là “người cầm bút-người chiến sĩ”, ông đã lan tỏa lòng nhiệt huyết trên những trang viết và cả trong công tác quản lý. Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, nhà báo Hồng Vinh đã có mặt ở các tuyến đường trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ. Vượt qua khó khăn, gian khổ và hiểm nguy, ông đến với các đơn vị thanh niên xung phong, bộ đội phòng không, đơn vị vận tải, kịp thời phản ánh tinh thần “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm” của các đơn vị bảo vệ và khơi thông mạch máu giao thông tiếp sức cho tiền tuyến. Những bài viết của nhà báo Hồng Vinh từ vùng bom đạn trên mạng lưới đường Trường Sơn huyền thoại gửi ra tòa soạn, đăng trên Báo Nhân Dân, đọc trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đã tạo sự cổ vũ, động viên mạnh mẽ, hòa vào dòng chủ lưu của báo chí nước nhà trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Sau những năm tháng gắn bó với vùng đất gian khó và bom đạn ác liệt, nhà báo Hồng Vinh chuyển ra Hà Nội, nhập vào tổ phóng viên quân sự của Báo Nhân Dân, phản ánh cuộc chiến đấu hào hùng của quân và dân ta làm nên chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, đập tan cuộc tập kích của không quân Mỹ trên bầu trời Hà Nội, tháng Chạp năm 1972. Trải qua gian khó và khói lửa chiến tranh đã hun đúc và tạo nên “chất lửa”, sức sáng tạo của nhà báo Hồng Vinh. Khi đảm đương công tác quản lý, dù bận bịu ông vẫn dành thời gian viết bài cho báo. Chuyên mục Vấn đề tháng này trên Nhân Dân hằng tháng do ông đảm nhận suốt 25 năm thể hiện sức lao động bền bỉ đáng kinh ngạc. Nhà báo Phan Quang nhận xét về nhà báo Hồng Vinh: “Ông là một tay viết, bút tràn đầy năng lượng, mênh mang ý tứ, phong phú ngôn từ, thường xuyên có mặt trên trận địa báo chí nước ta hơn nửa thế kỷ qua”.

Với nhiệt huyết và sức sáng tạo, Hồng Vinh còn ghi dấu năng lực trong lĩnh vực thi ca. Những năm gần đây ông liên tục cho xuất bản 12 tập thơ, thể hiện bút lực dồi dào và tâm hồn trẻ trung, bay bổng. Có thể điểm tên một số tập thơ: Từ những nẻo đường (Nxb Hội Nhà văn, 2010), Thao thức dòng đời (Nxb Văn học 2010), Tình quê (Nxb Văn học 2011), Chồi biếc (Nxb Văn học 2022), Vang âm tiếng sóng (Nxb Văn học 2022)... và mới đây là tập thơ Hoa đời mùa sau (Nxb Văn học 2023). Nhiều ca khúc phổ thơ ông được biểu diễn, đón nhận sự yêu thích của công chúng.

Dù trong lĩnh vực, thể loại nào, báo chí hay thơ ca, ngòi bút của Hồng Vinh luôn toát lên niềm lạc quan, cháy bỏng tình yêu với quê hương, đất nước, niềm tin yêu với con người và cuộc đời. Ông chia sẻ cùng đồng nghiệp: “Một nhà báo chân chính thì dù thế nào cũng phải xác định mình như một người chiến sĩ sẵn sàng xung trận, ngọn bút vừa phải góp phần bồi đắp tâm hồn cho xã hội, vừa phải làm trong sáng môi trường xã hội”. Chúng tôi, những người được sống, làm việc và chứng kiến, luôn nhớ về một thời kỳ đổi mới mạnh mẽ của Báo Nhân Dân dưới sự chỉ đạo của Ban Biên tập và Tổng Biên tập Hồng Vinh với niềm xúc động, tự hào. Mong những lời nhắn nhủ và “chất lửa” của ông được lan tỏa đến các thế hệ làm báo hôm nay, tạo nên ý chí và lòng dũng cảm đối mặt với những khó khăn, thách thức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của báo chí cách mạng trong giai đoạn mới.

Nội dung và trình bày: Tuyết Loan, Đăng Phi

Nội dung và trình bày: Tuyết Loan, Đăng Phi

Nội dung: THỊNH GIANG
Trình bày: NGỌC TOÀN