Thức tỉnh từ bức thư của “Đại Dương”

Vượt qua gần 1,5 triệu bức thư dự thi từ học sinh trên cả nước, em Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng xuất sắc đoạt Giải nhất Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54, năm 2025. Thời Nay có cuộc trò chuyện cùng Minh Khuê để hiểu thêm về bức thư đặc biệt vừa đoạt giải.
Minh Khuê (đứng giữa) nhận bằng khen và hoa trong lễ tổng kết và trao giải.
Minh Khuê (đứng giữa) nhận bằng khen và hoa trong lễ tổng kết và trao giải.

PV: Chúc mừng Minh Khuê đoạt Giải nhất tại cuộc thi năm nay. Cảm xúc và suy nghĩ của em như thế nào lúc này?

Phạm Đoàn Minh Khuê: Khi biết tin bức thư của mình đoạt giải cao nhất tại cuộc thi, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đồng thời, cảm thấy tự hào khi đã mang về thành tích lớn cho trường và đại diện cho TP Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung dự thi Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54.

PV: Chủ đề cuộc thi năm nay là: "Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt". Tại sao em lại chọn viết thư cho đạo diễn James Cameron?

Phạm Đoàn Minh Khuê: Việc chọn một người để nhân vật “Đại Dương” có thể tin tưởng rằng người đó hiểu được thông điệp muốn truyền tải và bảo vệ bạn ấy thật tốt là điều vô cùng quan trọng. Em biết đạo diễn James Cameron qua bộ phim Avatar và bản thân rất ấn tượng với cách làm phim của ông. Hơn thế nữa, ông cũng là người đã từng nhiều lần lặn xuống biển khám phá con tàu đắm Titanic, vực Mariana và các miệng phun thủy nhiệt, nên em tin rằng ông có mối liên kết sâu sắc với biển và đã lựa chọn ông để gửi thư.

PV: Vậy nội dung bức thư là gì?

Phạm Đoàn Minh Khuê: Trong cơn hấp hối, “Đại Dương” viết thư cầu cứu James Cameron: Từ hàng tỷ năm, ông ấy đã bảo vệ, nuôi dưỡng sự sống và giữ cho Trái Đất cân bằng, nhưng nay bị con người hủy hoại. Rác thải nhựa, hóa chất, dầu loang bóp nghẹt sự sống của các sinh vật biển. Biến đổi khí hậu khiến san hô chết trắng, hải lưu rối loạn, đẩy những cơn bão dữ dội vào bờ. Tình trạng khai thác, bóc lột tài nguyên và giết hại các sinh vật biển khiến “Đại Dương” vô cùng đau đớn. Trước tình hình đó, ông kêu gọi James thực hiện một bộ phim mang tên "Lời thỉnh cầu của Đại Dương" với những hình ảnh chân thực nhất, nhằm cảnh báo mạnh mẽ đến nhân loại. Nội dung phim xoay quanh một tín hiệu bí ẩn phát ra từ vực Mariana - đó là lời kêu cứu của “Đại Dương”. Còn James lúc đó cùng nhóm nhà khoa học đang thực hiện chuyến thám hiểm, phát hiện Titanic biến mất, hệ sinh thái hấp hối và vi khuẩn cổ đại trỗi dậy do biến đổi khí hậu…

Khi bộ phim được công chiếu, những hình ảnh đau đớn làm nhân loại tỉnh thức. Kết phim là câu hỏi ám ảnh: “Chúng ta còn thời gian không?” và danh sách các dự án tiêu biểu đang cứu “Đại Dương”, gồm: máy hút rác biển, dầu loang biến chúng thành tài nguyên; dự án tái tạo san hô, chống biến đổi khí hậu. Mặc dù nhanh chóng được ứng cứu nhưng “Đại Dương” vẫn cảnh báo: mọi nỗ lực sẽ vô ích nếu thiếu sự chung tay của toàn nhân loại. Ông cầu xin James hãy dùng tài năng và sức ảnh hưởng của ông để truyền đi thông điệp cứu lấy biển và cả sự sống của loài người.

PV: Em mất bao lâu để hoàn thành bức thư? Trong quá trình viết có gặp khó khăn gì không?

Phạm Đoàn Minh Khuê: Em mất khoảng 2 tháng để hoàn thành. Bởi vì trong thời gian diễn ra cuộc thi, em còn phải ôn luyện cho Kỳ thi chọn học sinh giỏi vùng duyên hải Bắc Bộ.

PV: Trước tình hình ô nhiễm môi trường nói chung, ô nhiễm môi trường biển nói riêng như hiện nay, theo em thế hệ trẻ cần làm gì để cứu lấy hành tinh?

Phạm Đoàn Minh Khuê: Tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay đang ở mức báo động. Từ không khí, đất, nước đến đại dương đều tràn ngập rác thải. Theo em, thế hệ trẻ cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường nói chung, môi trường biển nói riêng. Mỗi người cần ý thức và có những hành động, dù nhỏ, để góp phần bảo vệ môi trường như: vứt rác đúng nơi quy định; phân loại rác thải tài nguyên để tái chế, tái sử dụng; thường xuyên dọn vệ sinh tại nơi sinh sống, trồng thêm cây xanh; tham gia các câu lạc bộ bảo vệ môi trường biển, nhặt rác bãi biển, lặn biển giải cứu san hô. Em tin rằng, chỉ cần chúng ta tỉnh thức và chung tay hành động, môi trường sẽ được giải cứu, “Đại Dương” và những đứa con của người sẽ dần hồi phục và trở lại mạnh mẽ như xưa.

PV: Cảm ơn Minh Khuê về cuộc trò chuyện. Chúc bức thư của em sẽ làm thức tỉnh nhiều người hơn nữa và đạt thành tích tốt nhất trong cuộc thi quốc tế sắp đến!

back to top