Và Sudan vẫn đợi chờ từng chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp, trong khi đã và đang được định danh là thảm họa nhân đạo lớn nhất thế giới trong hiện tại.Nhưng, điều thật sự có thể cứu vớt những sinh mệnh mong manh này không phải là bất cứ nỗ lực nào của UNICEF, hay tổ chức thiện nguyện nào.Nó chỉ có thể là việc "người lớn" ngừng lại mọi cuộc giao tranh. Để khoảng không gần như hoang vắng phía cuối đường kia có cơ hội được lấp đầy bởi thêm nhiều những vệt mầu hy vọng...
tiêu điểm
Cho dù là cát bụi, cũng cần có niềm tin. Năm thứ ba của cuộc chiến tàn khốc này, trên mảnh đất hằn lên những nỗi đau ấy, đã có tới hơn 15 triệu trẻ em cần được hỗ trợ.
0:00 / 0:00
![]() |
Ảnh: UNICEF |