TIÊU ĐIỂM

Nếu đại dương phải bật khóc, thì nước mắt của biển sẽ mang hình dạng như thế nào?

Ảnh: UNEP
Ảnh: UNEP

Trong một khía cạnh trào phúng và đầy chua chát, có thể, đó sẽ là hàng tỷ những hạt vi nhựa mà loài người đã và đang không ngừng để tràn lan và thẩm thấu vào từng cơn sóng.

Đó, không gì khác, chính là thực tế mà Liên minh các nhà khoa học vì một Hiệp ước Nhựa Hiệu quả (chuẩn bị đệ trình Liên hợp quốc) đang khẩn thiết nhấn mạnh, nhằm kêu gọi siết chặt giám sát, để hạn chế việc phát thải các hạt nhựa và hóa chất.

Đến lúc này, các sợi, mảnh và hạt vi nhựa đã lan rộng tại mọi tuyến đường thủy (cả nước ngọt và nước mặn) ở khắp các cửa sông và bờ biển miền nam Australia.

Mà chắc chắn, tình trạng ấy không chỉ diễn ra quanh Australia...

back to top