Đã 50 năm, mỗi lần kỷ niệm dấu mốc lịch sử đó, cả dân tộc lại thêm một lần nhắc nhớ những trang sử hào hùng và khí phách ấy, nhưng có lẽ, hiếm khi nào ngày hội non sông lại hội tụ được tình yêu đất nước, và khơi cao niềm tự hào dân tộc trong mỗi con người Việt Nam, để lan tỏa rộng, làm rộn ràng đến từng đường làng, ngõ hẻm, như năm nay.
Điều đặc biệt hơn nữa, là sự hào hứng của các bạn trẻ với các sự kiện được Nhà nước và cơ quan chức năng tổ chức. Nhiều bạn trẻ, với góc nhìn trẻ trung và sáng tạo, đã gọi Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước là “concert Quốc gia”- “với tỷ lệ người hâm mộ thuộc lời bài hát là 100%”. Hay như hàng dài người dân nhiều lứa tuổi, nhưng đông nhất là các bạn trẻ, kiên nhẫn xếp hàng mấy giờ đồng hồ để được nhận tờ phụ trương đặc biệt kỷ niệm ngày thống nhất đất nước của Báo Nhân Dân, tại nhiều địa điểm trên cả nước…
Thay vì phê phán hay chê trách những người trẻ thiếu quan tâm đến lịch sử dân tộc, có thể thấy, cách thức tổ chức và phương thức truyền thông các sự kiện lịch sử của đất nước đã được chú trọng, điều chỉnh thích hợp với suy nghĩ và nhận thức của người trẻ, giúp họ hình thành và nuôi dưỡng kết nối bền chặt hơn với lịch sử dân tộc. Giữa những tác động mỗi ngày càng biến ảo của thời cuộc, những giá trị đó cần liên tục được đắp bồi vững chãi, tạo hành trang cho thế hệ trẻ mạnh mẽ dẫn hướng vươn tới tương lai.