NDO - Khi nhắc tới mùa hoa ở Sơn La, ai cũng sẽ nhắc tới mùa hoa mận, mơ, ban, sơn tra… khoe sắc rực rỡ từ những cánh rừng, triền đồi cho đến các bản vùng cao. Thời điểm này, sắc thắm hồng đặc trưng của những chùm hoa Tường Vi tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La lại quấn hút những người yêu hoa đủ các lứa tuổi…
Tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoa Tường Vi bắt đầu nở rộ từ cuối tháng 5 với những cánh hoa mỏng manh mang sắc hồng tươi tắn, tô điểm thêm vẻ đẹp của thành phố, tạo cảnh sắc thơ mộng, làm say đắm lòng người.
Tại khu vực khuôn viên khu vực ngã tư phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La những ngày này thu hút đông đảo những người yêu hoa đến chụp ảnh bên những cây Tường Vi với sắc hoa màu hồng tươi tắn.
Đến với thành phố Sơn La dịp này, du khách sẽ được ngắm và hòa mình dưới những chùm hoa Tường Vi nở rộng như lạc vào chốn thần tiên.
Thời điểm mùa hạ về cũng là dịp trăm đóa Tường Vi đua nhau khoe sắc đẹp mê đắm, thu hút đông đảo các bạn trẻ tới ngắm và chụp ảnh dưới những hàng hoa Tường Vi.
Các bạn trẻ cùng nhau chiêm ngưỡng lại những hình ảnh của mình dưới tán hoa Tường Vi khu vực khuôn viên tại ngã tư phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La.
Với vẻ đẹp có phần tinh khiết, mong manh của mình, hoa Tường Vi được ưa chuộng trồng cây hoặc sử dụng hoa để trang trí cảnh quan. Bên cạnh đó, lời hoa này còn có cả một câu chuyện tình cảm của đôi trai gái đầy nghĩa tình.
Những chiếc ghế đá được bố trí dưới những gốc cây hoa Tường Vi đang khoe sắc cũng là nơi để người dân ngồi thư giãn, chuyện trò cùng nhau sau những ngày công việc bề bộn.
Để lưu giữ cho mình những khoảng khắc đẹp vào mùa hoa Tường Vi tại thành phố Sơn La, bạn nên chuẩn bị sẵn các trang phục sáng màu, máy ảnh cùng các vật dụng cần thiết phục vụ cho quá trình check-in...
Cùng với tự chụp cho nhau những bức ảnh kỷ niệm dưới tán hoa Tường Vi, nhiều người còn thuê cả thợ chụp ảnh để lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đẹp.
Vào mùa hoa Tường Vi khoe sắc, không chỉ các bạn trẻ đến chụp ảnh, check-in, mà còn có sự góp mặt của các bà, các mẹ với tà áo dài truyền thống của Việt Nam cũng đến để lưu giữ cho mình những bức ảnh dưới tán hoa Tường Vi.
Hoa Tường Vi mọc thành các chùm lớn, hoa hướng lên cao, bung nở sắc hồng giữa cái nắng gay gắt của mùa hè. Cánh hoa mỏng manh, chỉ khẽ chạm cũng đã đủ để Tường Vi rụng xuống, tạo thành những con đường được trải đầy cánh hoa Tường Vi.
Một bạn đọc lưu giữ khoảnh khắc đẹp bên hoa Tường Vi cùng ấn phẩm Nhân Dân Cuối tuần số 1890 kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - một con số đặc biệt ý nghĩa, mang tên “Lời Người-Lời của nước non”.
Bộ trang phục áo cóm, khăn piêu truyền thống của đồng bào dân tộc Thái cũng được các bà, các mẹ tại các xã, bản của tỉnh Sơn La khoác lên mình để "khoe sắc" cùng những cánh hoa Tường Vi.