Bản Nà Thác (xã Phương Ðộ, thành phố Hà Giang) có khoảng trăm nóc nhà, hầu như nhà nào cũng gắn bó với những gốc chè cổ thụ. Gốc chè to đến mấy người ôm, được ví như ngôi nhà sàn của người Dao áo chàm trên triền núi Tây Côn Lĩnh. Ðời sống nhân dân gắn với cây chè. Giá trị văn hóa, giá trị kinh tế cũng từ đó mà ra.
Những ngày thu, Hà Nội như bức tranh gợi lên bao cảm xúc bởi vẻ đẹp của tiết trời đặc trưng này. Đâu phải ngẫu nhiên mà mùa thu Hà Nội đi vào thơ, văn, nhạc, họa của biết bao lớp văn nghệ sĩ. Từ các tác phẩm ấy, mùa thu Hà Nội càng trở nên nồng nàn, đáng nhớ hơn.
Trên những đỉnh núi quanh năm mây phủ ở xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) hiện vẫn còn hơn 600 gốc chè Shan tuyết cổ thụ hiên ngang trước gió sương, vươn mình đón nắng. Lạc bước giữa những cánh rừng chè nằm trên độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, khí hậu quanh năm mây phủ là một trải nghiệm khó quên.
Mỗi năm, cứ độ rằm tháng Giêng là "cụ" bạch mai hơn 300 năm tuổi tại đình Phú Tự, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre lại nở rộ. Người dân quanh vùng đến đây nhặt những cánh hoa bạch mai trắng thơm mang về nhà như là "xin lộc" đầu xuân. Cây bạch mai di sản này gắn liền với sự hình thành, phát triển của vùng đất Bến Tre, được người dân quan tâm giữ gìn, chăm sóc...
Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) vừa khởi tố vụ án, tạm giam ba nghi phạm để điều tra, làm rõ vụ cưa hạ rừng bạch tùng cổ thụ tại tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà.