Hiện trường xảy ra vụ nổ là địa điểm thi công công trình bồn chứa xăng số bốn của Công ty xăng dầu khu vực V, có độ cao khoảng 20 mét. Nắp bồn số bốn rộng khoảng 1 nghìn mét vuông bị vụ nổ hất sang một bên. Bình ga bẹp dúm, bình “gió” (bình khí dùng để hàn xì), sắt thép, vật liệu nằm ngổn ngang.
Những công nhân làm việc ở đây cho biết, sau khi mới làm việc được một lúc thì bổng nhiên một tiếng nổ và hất tung một phần nắp bồn số bốn. Nhiều anh em công nhân đang làm việc ở phần còn lại, chạy sang phần năm còn lại thì tiếp một tiếng nổ lớn hất tung toàn bộ phần nắp còn lại và nằm vắt ngang sang bồn số ba ở bên cạnh. Nắp bồn nổ tung đã hất ba công nhân sang bồn số ba (cách đó hơn 10 mét), làm ba công nhân này chết ngay tại chỗ. Một số công nhân khác bị đứt lìa tay, gãy chân và số còn lại bị bỏng nặng. Một công nhân khác cho hay, bồn số bốn đang trong giai đoạn thử áp lực. Lúc đó đơn vị thi công đang cho đổ 4/7 thể tích nước kể kiểm tra các múi hàn, độ lún của bồn. Không hiểu tại sao lại xảy ra cháy, nổ dữ dội như vậy. Thể tích mỗi bồn chứa là 12.500 mét khối, nhưng mới chỉ được khoảng hơn 6 nghìn mét khối.
Anh Phan Phước Nhung, ở số nhà 224, đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ kể lại: Đang ngồi uống nước trong nhà thì nghe một tiếng nổ đinh tai. Nhiều người ở khu vực này hoảng hốt chạy ra xem cái gì thì thấy đối diện bên kia đường một cột khói bốc cao.
Ngay sau khi vụ nổ, Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, điều tra hiện trường. Lực lượng PCCC đã cho xe thang cao để kiểm tra trong bồn chứa xem có còn người nào rơi vào trong đó hay không. Bệnh viện Đà Nẵng đã cử tám xe cấp cứu và 20 y, bác sĩ có mặt tại hiện trường để sơ cứu, chuyển những bệnh nhân về Bệnh viện để cấp cứu, điều trị.
Nguyên nhân ban đầu được lực lượng Cảnh sát PCCC xác định, có thể trong qúa trình bơm nước thử áp cho bồn chứa, đơn vị thi công đã dùng ống bơm xăng để bơm nước nên có khả năng khâu hàn xì hoặc mài bề mặt đã phát tia lửa và gây cháy, nổ. “Tuy nhiên, nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan điều tra làm rõ thì mới có kết luận được”. Đại tá Chính cho biết.
|
15 giờ cùng ngày, khi chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng, các cơ quan chức năng đã xác định được bốn công nhân bị chết, trong đó ba người bị chết tại hiện trường, được đưa vào nhà xác bảo quản. Đó là Vũ Tuyển sinh năm 1976, quê ở Phổ yên - Thái Nguyên; Tống Văn Thắng, 1977 ở Sông Công, Thái Nguyên; Trương Văn Năng, 1977 ở Đại Lộc, Quảng Nam, còn nạn nhân Nguyễn Việt Phú, 1980, ở Hạ Hoà, Phú Thọ được đưa đến Bệnh viện thì chết. Bốn người bị thương, trong đó có hai người bị bỏng rất nặng là Nguyễn Văn Thành 27 tuổi, quê TP Hồ Chí Minh, bị bỏng độ III, Nguyễn Tấn Hiếu quê Tiền Giang, bị bỏng độ II-III đang nằm cấp cứu tại khoa Ngoại bỏng và hai người là anh Võ Nguyên Nam, quê Hà Tĩnh bị đứt lìa cánh tay phải, anh Huỳnh Minh Em, 41 tuổi ở Đà Nẵng nằm ở khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Đà Nẵng.
Trên giường bệnh, anh Huỳnh Minh Em vẫn chưa hết bàng hoàng. Một lúc sau kể : 7 giờ sáng bắt đầu vào làm, đang hàn ngoài cầu thang lên bồn thì tự nhiên một tiếng nổ và anh bị bay lên rồi rơi xuống đất. Toàn thân đau ê ẩm, hai chân đau không thể bước đi được, chỉ kịp bò thật nhanh để tránh xa khu vực cháy. Theo bác sĩ khoa Chấn thương, anh Em bị vỡ xương hai gót chân.
Ngay sau khi vụ tại nạn xảy ra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và cơ quan ban ngành đã đến hiện trường và Bệnh viện để động viên, thăm hỏi, cũng như chia buồn với gia đình nạn nhân.
Đến nay, con số thiệt hại về người vẫn là : bốn người chết, bốn người bị thương.