Seria A trước mùa giải 2004-2005

Đề án Carlo Ancelotti

Đề án Carlo Ancelotti

Ngày mới chân ướt chân ráo trở lại Milan năm 2001, cả thành Milan hoa lệ nhìn Ancelotti với ánh mắt nghi ngờ, dù ông đã từng có nhiều năm chơi trong mầu áo đỏ - đen. Thế nhưng, chỉ ba năm sau đó, thành công trong hai mùa giải liên tiếp khiến chiếc ghế của Ancelotti ở Milan vững hơn bao giờ hết. Lần lượt trong vòng 2 mùa giải liên tiếp sau một danh hiệu vô địch Champions League và một danh hiệu vô địch Serie A, có lẽ mục tiêu của Ancelotti năm nay sẽ là đưa cả hai danh hiệu đó về San Siro cùng một lúc.

Khó khăn, thách thức

Nói với các phóng viên trong một buổi trả lời phỏng vấn, HLV Ancelotti cho biết: "Khó khăn của Milan trong mùa giải năm nay chính là mục tiêu chiến thắng trên cả hai mặt trận quan trọng, Champions League và Serie A. Năm ngoái, bộ khung của Milan đã được xây dựng khá vững chắc và năm nay, nhiệm vụ của chúng tôi là củng cố những gì đã có để hoàn thành mục tiêu đã đề ra".

Đề án...

Mục tiêu giành cú đúp coi như đã rõ, nếu Ancelotti làm được điều đó, ông sẽ là người đầu tiên của Milan sau Fabio Capello năm 1994 giành được cả hai danh hiệu cao quý nhất ở cấp CLB trong một mùa bóng. Tuy nhiên, xem Milan thi đấu ở mùa giải năm ngoái, với 9 điểm nhiều hơn so với đội xếp sau, có thể thấy Serie A không phải là điều quá khó nhưng Champions League lại là sân chơi hoàn toàn khác, Milan vẫn thiếu một chút "chững chạc" để trở thành nhà vô địch châu Âu.

Một mùa giải thành công

Milan đã có một mùa giải gây ấn tượng rất mạnh bởi lối chơi đáp ứng được cả yếu tố mỹ thuật lẫn kỹ thuật. Tuy nhiên, có vẻ như chính điều đó lại là khó khăn cho Ancelotti ở mùa giải năm nay khi ông tuyên bố: "Tôi chưa tìm ra được điểm yếu của Milan". Hài lòng nhưng không biết Ancelotti có lo lắng hay không mà trong mùa hè này, ông cũng kịp đưa về Milan hậu vệ Jaap Tam, tiền vệ Vikash Dhorasoo với lý do: "Mọi đội bóng đều muốn đánh bại chúng tôi và vì thế, chúng tôi không thể dậm chân tại chỗ được". Sẽ thành công hơn chăng?

Nhân tố Kaka

Có lẽ Kaka chính là bản hợp đồng đáng giá nhất trong nhiều năm vừa qua của Milan. Mới 22 tuổi, rõ ràng là tuyển thủ Brazil này đáp ứng được tất cả những yêu cầu của những người hâm mộ để trở thành một thần tượng mới San Siro.

Bài học...

Có vẻ như Ancelotti là người luôn hướng về phía trước khi ông không bao giờ muốn nói về những chuyện đã qua. Nói trên website chính thức của UEFA, ông Ancelotti cho biết: "Tôi vẫn thường xem lại những băng hình của các trận đấu, nhưng chỉ để rút kinh nghiệm chứ không phải để nhớ lại những kỷ niệm buồn. Tôi và Milan sẽ chỉ hướng về phía trước".