Giữ bình yên cho cố đô

Từ những tổ tự vệ đầu tiên, lực lượng Công an thành phố Huế đã không ngừng trưởng thành. Suốt 80 năm qua, lời thề “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” luôn được gìn giữ và tiếp nối, viết nên bản hùng ca, bảo vệ bình yên mảnh đất cố đô.

Công an thành phố Huế vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2024.
Công an thành phố Huế vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2024.

Những chiến công khắc vào lịch sử

Thành phố Huế, mảnh đất đền đài cổ kính, nơi bùng lên ngọn lửa cách mạng. Trong cao trào cách mạng 1930-1945, các tổ tự vệ được thành lập, âm thầm bảo vệ Đảng, che chở cán bộ và tiếp sức cho phong trào đấu tranh. Tháng 12/1945, Ty Trinh sát Thừa Thiên được thành lập với vỏn vẹn 30 cán bộ đặt nền móng cho lực lượng công an cách mạng.

Trong những ngày đầu đầy gian khó, các chiến sĩ công an vừa cầm súng, vừa vận động nhân sĩ, trí thức, đồng thời đối phó với tàn quân phát-xít Nhật và quân Tưởng. Hòa mình trong không khí hào hùng của những ngày đầu lập nước, lực lượng công an còn góp phần quan trọng bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa vào ngày 6/1/1946 - sự kiện lịch sử mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc.

Quý II/1946, Ty Công an Thừa Thiên được thành lập. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc nổ ra vào ngày 19/12/1946, lực lượng Công an Thừa Thiên vẫn kiên cường bám trụ, bất chấp muôn vàn gian khổ, hiểm nguy. Từ năm 1947, Ty Công an Thừa Thiên thành lập các Ban điệp báo, phản gián, mở rộng cơ sở, bảo vệ an ninh chính trị và giữ vững trật tự xã hội ngay trong vùng chiến sự. Tiêu biểu như tiêu diệt tên thanh tra Sở Liêm phóng Trần Đình Hạnh ngay tại nhà riêng; đột nhập Sở Mật thám Trung Kỳ, rải truyền đơn, ném lựu đạn, gây chấn động và khiến kẻ thù khiếp sợ. Ghi nhận những đóng góp to lớn ấy, năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất cho Ty Công an Thừa Thiên.

Đặc biệt, năm 1950, Bác Hồ gửi tặng Ban Điệp báo Ty Công an Thừa Thiên chiếc áo bông của Người - món quà thiêng liêng, là nguồn động viên to lớn cho lực lượng trong những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ. Trong hồi ức của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Thúc Bảo, nay đã ngoài 80 tuổi, đó là quãng thời gian hiểm nguy nhưng không kém phần tự hào.

Sau những năm hoạt động bí mật, nhiều lần bị bắt, tra tấn dã man, nhưng ông vẫn kiên cường giữ vững ý chí chiến đấu. Sau Hiệp định Geneva 1954, đất nước chia cắt, một bộ phận cán bộ công an ở lại miền nam, tiếp tục bám trụ, xây dựng “mạch sống” cách mạng. Tháng 8/1967, Tiểu đoàn lực lượng trinh sát vũ trang trực thuộc An ninh thành phố Huế ra đời, phối hợp cùng các lực lượng địa phương bảo vệ căn cứ, tổ chức luồn sâu đánh hiểm.

Ông kể: “Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, lực lượng An ninh phối hợp chặt chẽ với bộ đội, biệt động và nhân dân tấn công nhiều mục tiêu trọng yếu như: Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 ở Mang Cá, sân bay Tây Lộc, Tiểu đoàn Hắc Báo trong Đại Nội, hai quận hành chính Tả Ngạn và Thành Nội, cầu Tràng Tiền, Ty Cảnh sát, Tòa Tỉnh trưởng…; đặc biệt, đã phá ngục Thừa Phủ, giải thoát hơn 2.300 tù chính trị”. Suốt 26 ngày đêm, lực lượng an ninh vừa trực tiếp chiến đấu, vừa vận động quần chúng nổi dậy, chiến công ấy được Bộ Chỉ huy các lực lượng Giải phóng miền nam tuyên dương bằng 8 chữ vàng: “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường”.

Tháng 3/1975, trong Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, lực lượng an ninh tiếp tục phối hợp với bộ đội tiếp quản Ty Cảnh sát, Trung tâm Thẩm vấn, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần giải phóng hoàn toàn Thừa Thiên Huế vào ngày 26/3/1975.

Theo Nghị quyết số 245-NQ/ TW ngày 20/9/1975 về việc bỏ khu, hợp tỉnh, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh hợp thành tỉnh Bình Trị Thiên, vì vậy, tháng 7/1976 Ty Công an, Ty An ninh của các địa phương này được hợp nhất thành Ty Công an Bình Trị Thiên. Sau đó, tháng 7/1989, do việc phân vạch địa giới hành chính tỉnh Bình Trị Thiên, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập (nay là Công an thành phố Huế).

Truyền thống nối dài nhịp sống mới

Nhắc lại những năm tháng hào hùng, ông Bảo xúc động: “Không được quên truyền thống của cha anh, phải cảnh giác, tận tụy, giữ mình trong sạch, gắn bó với nhân dân. Có vậy, lực lượng Công an mới xứng đáng là chỗ dựa tin cậy”.

Chia sẻ với phóng viên, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Lài, nữ trinh sát biệt động thành Huế, người từng len lỏi giữa vòng vây kẻ địch, lập nên nhiều chiến công thầm lặng, đã nhắn nhủ: “Hãy sống trọn lời thề Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, như Bác Hồ từng căn dặn”.

Những lời nhắn nhủ ấy vẫn vang vọng qua thời gian, trở thành kim chỉ nam soi đường cho các thế hệ Công an thành phố Huế hôm nay tiếp tục phấn đấu và cống hiến. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Dù mới triển khai mô hình chính quyền đô thị hai cấp, lực lượng Công an thành phố đã nhanh chóng tham mưu, giữ vững an ninh trật tự, hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, lập lại trật tự đô thị và xây dựng đô thị thông minh (Hue-S).

Nhờ đó, thành phố ngày càng khẳng định là đô thị di sản, văn hóa, thông minh”. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế cho biết: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an và Thành ủy, cùng sự phối hợp của các ban, ngành và nhân dân, Công an thành phố Huế đã đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai VNeID, cải cách hành chính theo hướng “một hệ thống thống nhất, một dữ liệu duy nhất, một dịch vụ liền mạch” để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Toàn thành phố hiện duy trì 117 mô hình tự quản như “Dòng họ tự quản”, “Nhóm liên gia”, “Nhóm Zalo an ninh”…, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thời gian qua, lực lượng liên tiếp lập nhiều chiến công lớn: Triệt phá vụ cướp Ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Nội; chuyên án bắt 11 đối tượng người nước ngoài lừa đảo hơn 120 tỷ đồng; làm giả hơn 20.000 giấy tờ; thu giữ 29 kg ma túy tổng hợp.

Trong suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an thành phố Huế đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, hai Huân chương Hồ Chí Minh, ba Huân chương Quân công cùng nhiều phần thưởng cao quý; 15 đơn vị và 26 cá nhân được phong hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Công an thành phố nhiều năm liền được Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố trao tặng Cờ thi đua xuất sắc. Và có lẽ phần thưởng thiêng liêng nhất chính là hàng nghìn bức thư khen, lời cảm ơn từ nhân dân, minh chứng cho niềm tin và sự tri ân dành cho lực lượng. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ: “80 năm qua, các thế hệ Công an thành phố Huế đã viết nên bản hùng ca bất diệt, minh chứng cho lòng quả cảm và tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Phát huy truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, chúng tôi quyết tâm xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Và trên hết, sự bình yên ấy không chỉ là con số, mà là sự an tâm của người dân, là nụ cười của du khách bên dòng sông Hương. Huế - thành phố của di sản, ký ức và nhịp sống hiện đại vẫn cần những con người lặng lẽ đứng sau gìn giữ sự bình yên ấy, đó là lực lượng Công an thành phố Huế”.

Có thể bạn quan tâm

back to top