HLV Kim Sang Sik nói gì sau trận thua Malaysia?

Sau thất bại trước Malaysia tại lượt trận thứ hai bảng F - Vòng loại thứ ba Asian Cup 2027, huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và khẳng định toàn đội sẽ không bỏ cuộc, tiếp tục nỗ lực hướng tới những trận đấu tiếp theo.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo sau trận thua 0-4 trước Malaysia. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo sau trận thua 0-4 trước Malaysia. (Ảnh: VFF)

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu diễn ra tối 10/6 trên sân Bukit Jalil (Malaysia), huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ: “Trước tiên, với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam – những người đã vượt đường xa tới sân, cũng như theo dõi đội tuyển qua truyền hình. Chúng tôi đã nỗ lực thi đấu, nhưng không đạt được kết quả như kỳ vọng”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thẳng thắn thừa nhận, đội tuyển Việt Nam đã có hiệp 1 chơi đúng ý đồ chiến thuật, song những tổn thất về lực lượng trong hiệp 2, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, đã ảnh hưởng lớn tới khả năng tổ chức lối chơi. “Khi hai trung vệ chấn thương, chúng tôi gặp khó khăn trong việc triển khai thế trận phòng ngự và để đối thủ tận dụng cơ hội”, ông Kim Sang Sik cho biết.

Đánh giá về đối thủ, ông Kim thừa nhận tuyển Malaysia đã có sự tiến bộ đáng kể nhờ việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch: “Dù đã phân tích kỹ đối thủ, nhưng màn trình diễn của họ vượt ngoài dự đoán. Tuy vậy, nếu có sự chuẩn bị tốt cho trận lượt về tại Hà Nội, tôi tin chúng tôi vẫn còn cơ hội để gỡ lại những gì đã mất hôm nay”.

Về mặt thể lực, huấn luyện viên Kim Sang Sik chia sẻ, nhiều tuyển thủ không có trạng thái tốt nhất do lịch thi đấu dày đặc tại V-League.

“Kế hoạch của chúng tôi là giữ vững thế trận trong hiệp 1, sau đó đưa các cầu thủ tấn công như Quang Hải, Tiến Linh vào sân ở hiệp 2 để tạo đột biến. Nhưng do các ca chấn thương bất ngờ, kế hoạch này không thể triển khai như mong muốn”, ông cho biết.

Dù thừa nhận thất bại là điều đáng tiếc, song huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò.

“Tôi hiểu cảm giác thất vọng của người hâm mộ và chia sẻ điều đó với các cầu thủ. Là huấn luyện viên trưởng, tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm về kết quả. Dẫu thất bại, nhưng các cầu thủ đã chiến đấu đến cùng. Bóng đá là như vậy – không phải lúc nào cũng diễn ra như mong muốn. Quan trọng là chúng tôi còn cơ hội và sẽ không buông xuôi”, ông nói.

Kết thúc cuộc họp báo, nhà cầm quân đội tuyển Việt Nam khẳng định tinh thần không bỏ cuộc: “Thua với tỷ số nào thì vẫn là thất bại. Nhưng chúng tôi sẽ đứng dậy, sửa sai và trở lại mạnh mẽ hơn trong những trận đấu sắp tới”.

Có thể bạn quan tâm

back to top