Thôn Múc, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai có địa hình bám dọc theo sông Hồng nên thuận lợi cho việc trồng bưởi.

[Ảnh] Ngào ngạt mùa hoa bưởi bên sông

Nằm bên bờ sông Hồng, thôn Múc, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai nổi danh với sản phẩm quả bưởi thơm ngon, đậm vị. Mỗi năm, cứ đến dịp này, mùa hoa bưởi lại ngào ngạt khắp đường làng, ngõ xóm. Mùa hoa bưởi bung nở, cũng là lúc người dân tranh thủ ướp trà hoa bưởi để đãi khách...
Hoa bưởi được bày bán trên phố Hàng Khoai để phục vụ người dân mua sắm cho ngày mùng 1 đầu tháng. (Ảnh: Minh Duy)

Hương bưởi xuống phố Hà thành

“Tháng ba bất chợt một ngày/Trắng tinh hoa sưa về đây/Tháng tư loa kèn mỏng manh/Những góc phố, con đường quen...” Dù không xuất hiện trong một ca khúc nổi tiếng về 12 mùa hoa của Hà Nội, nhưng cứ đến tháng 3, nhiều người dân Hà thành lại tìm đến “những con đường quen” để tìm mua hoa bưởi, một loài hoa “đặc sản” của đất Thăng Long.