Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 23/6, tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội 7, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ-đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông gồm 7 cán bộ, chiến sĩ do đồng chí Trung tá Đinh Văn Điện làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ thì phát hiện một lái xe đang lưu thông đến khu vực Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa thuộc tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ có dấu hiệu co giật.
Tài xế điều khiển xe ô-tô tải biển số 60H-04049 tên là Bùi Văn Trắng (sinh năm 1987, quê ở Thạch Bình, Giồng Chiêng, Kiên Giang). Nắm bắt nhanh tình hình nhanh chóng, nhận thấy người bị nạn có biểu hiện bị đột quỵ, ngay lập tức, tổ công tác báo cáo lãnh đạo cấp trên, dùng xe đặc chủng cảnh sát giao thông đưa người bị nạn vào Bệnh viện đa khoa Tiền Giang cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời đúng thời điểm nên anh Bùi Văn Trắng đã qua nguy kịch.

Trước đó, tối 22/6, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, tổ công tác thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ thiếu niên lang thang trên cao tốc, đưa về với gia đình.
Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 10 phút, tại Km160+800 (địa phận huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, hướng Lào Cai đi Hà Nội), tổ công tác phát hiện một nam thanh niên gầy gò, ốm yếu đang đi bộ trên đường. Ngay lập tức, lực lượng chức năng tiếp cận và xác minh thông tin.
Thiếu niên được xác định là em Đinh Kiên Định (sinh năm 2007), trú tại thôn Làng Giàng, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết đã bỏ nhà đi “về xuôi” để tìm việc làm, nhưng do không biết đường đã bị lạc và mất phương hướng.
Nhận thấy thanh niên đang có tâm lý hoang mang, tổ công tác đã tận tình trấn an, động viên tinh thần. Sau thời gian khuyên nhủ, Định bình tĩnh trở lại, đồng ý cung cấp số điện thoại của bố. Tổ công tác nhanh chóng liên hệ với gia đình và bàn giao cho anh Đinh Văn Nam – bố đẻ của Định.
Trong niềm xúc động khi tìm lại được con sau hai ngày mất tích, anh Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Cảnh sát giao thông. Anh bày tỏ sự biết ơn với tinh thần trách nhiệm, tận tụy của các chiến sĩ công an – những người không chỉ bảo đảm an toàn giao thông mà còn luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong lúc khó khăn.
Những hành động nhân văn và đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông ngày càng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.