Người dân Gaza bên bờ vực nạn đói nghiêm trọng sau 10 tuần phong tỏa

Những hàng hóa thiết yếu cho sự sống còn của người dân đã cạn kiệt hoặc hết sạch trong vài tuần tới; toàn bộ dân số đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong đó 20% đang bị đói ăn.
0:00 / 0:00
0:00
Trẻ em xếp hàng nhận thức ăn cứu trợ tại trại tị nạn Jabalia ở Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trẻ em xếp hàng nhận thức ăn cứu trợ tại trại tị nạn Jabalia ở Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các chuyên gia an ninh lương thực và tổ chức quốc tế tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ nạn đói nghiêm trọng tại Dải Gaza, sau 10 tuần kể từ khi Israel áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện, cắt đứt mọi nguồn tiếp tế gồm thực phẩm, thuốc men, nơi trú ẩn và nhiên liệu.

Trong báo cáo mới nhất được công bố ngày 12/5, Tổ chức Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tổng hợp (IPC) cho biết đã có sự “suy giảm nghiêm trọng” về tình hình an ninh lương thực tại Gaza kể từ đánh giá gần nhất vào tháng 10/2024 và người dân nơi đây hiện đang đối mặt với “nguy cơ nạn đói ở mức nghiêm trọng".

Báo cáo nêu rõ: “Những hàng hóa thiết yếu cho sự sống còn của người dân đã cạn kiệt hoặc hết sạch trong vài tuần tới. Toàn bộ dân số đang đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, với khoảng 500.000 người - tương đương 20% dân số - đang trong tình trạng đói ăn".

Nhân viên cứu trợ tại Gaza cho biết giá cả các mặt hàng thiết yếu tiếp tục leo thang trong khi kho lương thực trống rỗng. Nhiều nhóm nhân đạo buộc phải chia khẩu phần một người cho hai bệnh nhân, trong đó có nhiều trẻ em suy dinh dưỡng đang chờ được cứu chữa.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cũng phát đi cảnh báo rằng Gaza đang đối mặt “nguy cơ nạn đói cận kề” và ngành nông nghiệp ở đây “đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn”, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ lệnh phong tỏa ngay lập tức.

Trong khi đó, người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại miền Nam Gaza, ông Jonathan Crickx, cho biết kho dự trữ do cơ quan này cung cấp trong giai đoạn ngừng bắn kéo dài 2 tháng gần như cạn kiệt, đồng thời bày tỏ lo ngại sẽ chứng kiến thêm nhiều trẻ em tử vong. UNICEF đã điều trị cho hơn 11.000 trẻ em kể từ đầu năm.

Người dân Gaza bên bờ vực nạn đói nghiêm trọng sau 10 tuần phong tỏa ảnh 1

Người dân nhận thức ăn cứu trợ tại thành phố Khan Younis, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cùng ngày, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo tình trạng suy dinh dưỡng đang gia tăng và có thể gây ra hậu quả lâu dài đối với một thế hệ trẻ em ở Gaza.

Đại diện WHO tại vùng lãnh thổ Palestine, ông Rik Peeperkorn, cho biết ông đã tận mắt chứng kiến nhiều trẻ em suy dinh dưỡng nghiêm trọng tại các bệnh viện, trong đó có những em 5 tuổi nhưng chỉ phát triển như trẻ 2 tuổi rưỡi.

Ông nhấn mạnh: “Thiếu thực phẩm giàu dinh dưỡng, nước sạch và tiếp cận chăm sóc y tế sẽ khiến cả một thế hệ bị ảnh hưởng vĩnh viễn vì suy giảm phát triển thể chất và trí tuệ".

WHO hiện chỉ đủ nguồn lực để điều trị cho 500 trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính - một con số rất nhỏ so với nhu cầu thực tế.

Theo số liệu từ Cơ quan Y tế Gaza do Hamas quản lý, đã có ít nhất 55 trẻ tử vong vì suy dinh dưỡng kể từ đầu năm nay.

Ông Peeperkorn chia sẻ rằng, trong các bệnh viện, ông đã gặp nhiều trẻ em mắc phải các bệnh như viêm dạ dày ruột và viêm phổi. Điều đáng lo ngại là sức đề kháng của các em đã suy giảm nghiêm trọng do thiếu ăn, khiến những căn bệnh này có nguy cơ gây tử vong cao.

Cũng trong ngày 12/5, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi Israel nối lại viện trợ nhân đạo cho Gaza.

Đón tiếp người đồng cấp Israel Isaac Herzog trong chuyến thăm nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh “một phần của tình hữu nghị là cùng nhau thảo luận các vấn đề,” đồng thời kêu gọi quốc tế tìm cơ chế phân phối viện trợ hiệu quả hơn cho Gaza.

Trong khi đó, Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng quốc tế phối hợp tìm giải pháp để hỗ trợ trực tiếp người dân Gaza.

Người dân Gaza bên bờ vực nạn đói nghiêm trọng sau 10 tuần phong tỏa ảnh 2

Người dân chen chúc nhận thức ăn cứu trợ tại trại tị nạn Jabalia ở Dải Gaza. (Ảnh:THX/TTXVN)

Trong diễn biến khác, quân đội Israel ngày 13/5 thông báo nước này đã nối lại hoạt động quân sự tại Gaza bằng một cuộc không kích vào Bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Yunis - nơi bị cáo buộc là trung tâm chỉ huy của Hamas. Tuy nhiên, quân đội Israel vẫn chưa cung cấp thông tin về số lượng thương vong sau vụ tấn công.

Trước đó 1 ngày, Israel đã tạm dừng các hoạt động quân sự ở Gaza để tạo điều kiện cho lực lượng Hamas trả tự do cho binh sĩ mang quốc tịch kép Israel-Mỹ, Edan Alexander, 21 tuổi - được cho là con tin người Mỹ cuối cùng còn sống sót.

Việc trả tự do cho con tin diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến 3 nước khu vực Trung Đông là Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất và Qatar (diễn ra từ ngày 13-16/5).