Người dân Hà Nội ra đường đạp xe tập thể dục bất chấp lệnh cấm theo Chỉ thị 15
Chỉ thị 15 chưa cho phép thể dục, thể thao ngoài trời hoạt động trở lại, tuy nhiên, sáng 23/9, người dân Thủ đô đã đổ ra đường đạp xe, tập thể dục tại nhiều tuyến phố như chưa hề có lệnh cấm.
Người dân ra đường tập thể dục dù Hà Nội chưa cho phép các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời hoạt động trở lại. (Ảnh: HIỂU MINH).
Từ 5 giờ 30 sáng, trên các phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, đông đúc người dân đi bộ và đạp xe. (Ảnh: HIỂU MINH).
Vào khoảng 6 giờ 30 phút thì lượng người đổ ra Hồ Gươm ngày một đông hơn. (Ảnh: HIỂU MINH).
Chỉ thị 16 vừa mới được gỡ bỏ 2 ngày, người dân Thủ đô đã chủ quan ra đường đạp xe tập thể dục như không hề có lệnh cấm. (Ảnh: HIỂU MINH).
Sau 2 ngày Hà Nội nới lỏng giãn cách, khu vực xung quanh Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đông đúc người xuống đường tập thể dục. (Ảnh: HIỂU MINH).
Lực lượng Công an phường Hàng Khay liên tục nhắc nhở người dân không tụ tập đạp xe tập thể dục tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: HIỂU MINH).
Từ sáng sớm 23/9, tại khu vực cầu Long Biên người dân vẫn ra đường tập thể dục bất chấp lệnh cấm theo Chỉ thị 15. (Ảnh: HIỂU MINH).
Tại khu vực Tượng đài Cảm tử, để tránh lực lượng chức năng kiểm tra xử lý, nhiều người đạp xe tập thể dục từ rất sớm (Ảnh chụp lúc 5 giờ sáng). (Ảnh: HIỂU MINH).