Bà Maria Phạm Thị Vang (Giáo xứ Gia Định, quận Bình Thạnh) là một trong số những người như vậy. Năm nay đã 82 tuổi, nhưng bà Vang vẫn tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động. Hằng ngày, ngoài giờ đi lễ, bà Vang thăm nom các cụ già, các gia đình chính sách trong xóm đạo, không phân biệt lương hay giáo. Bên cạnh đó, bà đi vận động bà con chòm xóm, những người trong giáo xứ và cha xứ quyên góp mua xe lăn cho các cụ già yếu. Ngoài 30 xe lăn đã được trao, bà Vang còn dành tiền mua 30 thẻ bảo hiểm y tế tặng bà con nghèo. Bền bỉ suốt nhiều năm, tấm gương của bà Vang được cả cộng đồng cảm mến, quý phục.
Còn anh Nguyễn Đình Hậu, một giáo dân kính Chúa yêu nước lại có cách làm khác. Vốn là doanh nhân, hiện đang phụ trách chi hội từ thiện Sen Vàng Yêu Thương (thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh), anh Hậu thường làm những sự kiện xã hội, từ thiện khá lớn. Trong năm 2015, anh Nguyễn Đình Hậu đã phối hợp nhiều giáo xứ ở Khánh Hòa, Hậu Giang, Kon Tum, Kiên Giang để trao hơn hai nghìn phần quà cho người nghèo và trẻ em. Chi hội Từ thiện Sen Vàng Yêu Thương còn kết hợp chùa Lộc Dã và phật tử nấu hàng nghìn suất cơm chay mỗi tháng để phát cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Ung bướu.
Tu hội Nữ tu Bác Ái Vinh Sơn lại có xu hướng làm việc thiện bằng cách trao học bổng. Nhiều năm qua, tu hội này đều đặn cấp học bổng cho khoảng 2.000 sinh viên; hỗ trợ thường xuyên cho gần 1.000 bệnh nhân nghèo qua hoạt động nồi súp - bữa ăn tình thương, với tổng số tiền hơn chín tỷ đồng. Còn Trường tình thương Ánh Linh (quận 7) do giáo xứ gần đó lập ra, đã cưu mang 250 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được học miễn phí từ lớp 1 đến lớp 9. Cơ sở Bảo trợ xã hội Mái Ấm Thiên Ân (quận Tân Phú) hiện đang nuôi dạy 30 em khiếm thị, có độ tuổi từ 16 đến 26. Giáo xứ Tân Sa Châu (quận Tân Bình) hằng tuần đều tổ chức bữa cơm nhân ái miễn phí cho người cơ nhỡ, lang thang, bán vé số, bình quân mỗi ngày hơn 100 suất và 60 suất cơm cho trẻ em bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Mắt thành phố...
Linh mục Nguyễn Văn Khi, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hồ Chí Minh cho biết: Thời gian qua, nhiều bạn trẻ trong đồng bào Công giáo còn thành lập nhiều nhóm hoạt động xã hội, như nhóm “Tông đồ khuyết tật”, nhóm “Yêu thương phục vụ”, nhóm “Thương nhân Công giáo tình nguyện công tác xã hội”,… Có nhóm đã thành lập từ nhiều năm nay, có nhóm mới ra đời, nhưng đều có mục đích chung là “lấy chữ tâm làm kim chỉ nam cho hành động, đem tình yêu đến với những số phận bất hạnh, kém may mắn trong xã hội”. Cộng đồng giáo xứ, họ đạo, đồng bào Công giáo trong và ngoài nước còn tích cực ủng hộ chủ quyền biển đảo quê hương; quyên góp ủng hộ Hoàng Sa-Trường Sa; tổ chức cầu nguyện cho quốc thái dân an…”.
Cũng theo Linh mục Nguyễn Văn Khi, ngoài việc tham gia nhiệt thành công tác giáo hội, người Công giáo còn tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Tại một số xã, phường, thị trấn, đảng viên là người Công giáo được tín nhiệm giữ chức vụ chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền; nhiều giáo dân tích cực tham gia các vị trí như tổ trưởng dân phố, ban công tác MTTQ, ban thanh tra nhân dân, thành viên tổ hòa giải, tổ tự quản; các tổ chức đoàn thể quần chúng như hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội phụ nữ, hội người cao tuổi…
Những việc làm tốt của đồng bào Công giáo TP Hồ Chí Minh như những bông hoa đẹp kết thành ngàn đóa hoa người tốt, việc tốt trong vườn hoa muôn sắc của dân tộc.