Ấm nghĩa đồng bào trong lũ lụt

Với tinh thần tương thân tương ái, sau khi lũ rút, đường thông, những ngày qua hàng trăm chuyến xe nối đuôi nhau hướng về đồng bào lũ lụt miền tây Nghệ An. Trên những chuyến xe không quản ngày đêm ấy không chỉ là nhu yếu phẩm, mà hơn hết là tấm lòng thơm thảo, tinh thần “lá lành đùm lá rách” của đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc.

Những chuyến xe cứu trợ đến với người dân vùng lũ Nghệ An.
Những chuyến xe cứu trợ đến với người dân vùng lũ Nghệ An.

Sáng 23/7, sau khi nghe tin miền tây Nghệ An bị lũ lụt tàn phá nặng nề, chị Trần Thị Hương, sinh năm 1981, ở phường Vinh Phú (Nghệ An) đã huy động bạn bè, người thân chung tay hỗ trợ cho đồng bào miền tây Nghệ An. Chỉ sau một ngày, 500 suất quà gồm mì tôm, nước, lương khô, thuốc men đã được tập kết.

Chị Hương chia sẻ: Lúc xem hình ảnh nhà cửa trôi theo nước, lòng tôi thắt lại. Lên đến nơi, tận mắt chứng kiến cảnh tan hoang mà mình không kìm được nước mắt. Những suất quà tuy không lớn, nhưng hy vọng giúp người dân vơi bớt khó khăn, sớm vượt qua hoạn nạn.

Thời điểm ấy, tại phường Trường Vinh, nhóm chị Lê Thị Hải Yến cũng kêu gọi người quen góp gạo, mì tôm, nước uống, thuốc men. Chỉ sau hai ngày, gần ba tấn hàng được chất lên xe, vượt hơn 250km đèo dốc, sáng 27/7, đoàn đã đến với người dân Nhôn Mai. Cách Nghệ An hàng nghìn cây số, chuyến xe 0 đồng từ Đắk Lắk chở nhu yếu phẩm đến vùng lũ Nghệ An.

Anh Bùi Xuân Phong (32 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk), người khởi xướng và điều phối chương trình chuyến xe 0 đồng, cho biết: Với tinh thần đồng bào dân tộc, đùm bọc lẫn nhau, tôi rất mừng và vui vì mình chỉ là một cầu nối giữa người dân của hai địa phương. Tôi cùng các tình nguyện viên giúp người dân trao gửi tình yêu thương cho nhau”.

Suốt từ chiều 25 đến ngày 27/7, sau khi mưa tạnh, nước lũ rút, đường thông, từng đoàn xe chất đầy nhu yếu phẩm lần lượt dừng lại ở các điểm giao nhận cứu trợ tại các xã trên địa bàn các huyện cũ như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ lịch sử vừa qua.

Biển số xe từ các tỉnh thành Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh,… nối đuôi nhau trên Quốc lộ 7 tạo nên một dòng xe nghĩa tình nối dài giữa núi rừng ngổn ngang đất đá, bùn lầy. Những thùng hàng được chuyền tay nhau, những nụ cười, cái siết tay, ánh mắt chan chứa niềm tin đã xoa dịu phần nào mất mát mà người dân nơi đây phải gánh chịu.

Đồng chí Lương Thị Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tương Dương chia sẻ: Tính đến ngày 27/7, chúng tôi đã tiếp nhận 53 chuyến hàng cứu trợ từ trong và ngoài tỉnh. Điều quý giá nhất không phải là số lượng, mà là sự kịp thời, đúng lúc. Giữa khung cảnh ngổn ngang, hoang tàn lũ lụt, người dân như được tiếp thêm niềm tin”.

Đồng chí Nguyễn Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén, không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người dân khắp mọi miền gom từng thùng mì, từng đôi dép để gửi lên bản: “Ở đây có nhà sập, có người mất hết tài sản, nhưng khi nhận được chút quà từ miền xuôi gửi lên như được tiếp thêm sức mạnh để sống tiếp. Thiếu thì vẫn thiếu, nhưng lòng thì ấm lại”.

Hưởng ứng lời kêu gọi, cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã tự nguyện đóng góp một ngày lương, số tiền quyên góp được 350 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An nhấn mạnh: “Giúp đồng bào trong lúc hoạn nạn là trách nhiệm và bổn phận của những người làm công tác y tế. Chúng tôi hy vọng món quà tuy không lớn, nhưng là sự sẻ chia kịp thời, thể hiện nghĩa tình của những người đang được sống và làm việc trong điều kiện an toàn hơn”.

Cũng trong những ngày qua, đông đảo chị em trong Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nga My (Nghệ An) đã tập trung và phân công nhau đi hái lá rong trong đại ngàn Pù Huống, tập kết củi khô, xoong nồi, rửa lá, cắt dây buộc và gói, nấu chín hơn 1.000 chiếc bánh chưng trao đến tay những gia đình bị ảnh hưởng lũ lớn ở các xã dọc đường Quốc lộ 7.

Đồng chí Lương Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nga My cho biết: Ngoài bánh chưng, các mặt hàng hỗ trợ người dân vùng lũ còn có mì tôm, nước lọc, gạo, các nhu yếu phẩm khác. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, lan tỏa và khơi dậy tình yêu thương đùm bọc nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Không riêng gì ở xã Nga My, tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa như Yên Na, Con Cuông, Tam Quang, Nhân Hòa… đến các xã miền xuôi đồng bằng như Cửa Lò, Diễn Châu… tinh thần sẻ chia, hướng về đồng bào vùng lũ miền tây xứ Nghệ đã được các Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, các Câu lạc bộ thiện nguyện triển khai thực hiện. Hàng nghìn suất cơm, bánh chưng, hộp cá, bao gạo, thùng mì tôm, chai nước lọc, chai nước mắm… được các Hội Liên hiệp Phụ nữ, các tổ chức, Câu lạc bộ thiện nguyện gửi tới người dân vùng lũ miền tây Nghệ An.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, tính đến 10 giờ ngày 27/7, đã có hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến ủng hộ trực tiếp và hơn 50.000 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ với tổng số tiền hơn 42,2 tỷ đồng cho người dân vùng lũ miền tây Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chia sẻ: Dẫu còn nhiều khó khăn phía trước nhưng nghĩa tình của đồng bào cả nước hướng về các xã miền tây Nghệ An như tiếp thêm sức mạnh cho người dân nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Có thể bạn quan tâm