Chuyến xe tử tế: Tặng lợn đất cho cựu chiến binh và thăm lớp học tình thương

Tháng 7 - tháng của tri ân và đền ơn đáp nghĩa, Chuyến xe tử tế lại tiếp tục hành trình, ghé thăm mảnh đất Chương Mỹ, Hà Nội. Họ là những người bình dị nhưng mỗi việc làm đều góp phần thắp lên những ngọn lửa tử tế lan tỏa trong cộng đồng.

Chuyến xe tử tế tháng 7 đã kết nối tri ân, yêu thương để hành trình ngày càng sâu sắc.
Chuyến xe tử tế tháng 7 đã kết nối tri ân, yêu thương để hành trình ngày càng sâu sắc.

Lặng lẽ gom góp yêu thương, cựu chiến binh Trần Quang Huy (sinh năm 1955) vẫn ngày ngày bền bỉ nuôi những chú lợn đất bằng chính khoản phụ cấp của mình. Với ông, mỗi đồng tiền tiết kiệm là một hạt giống của hy vọng gửi đến những học sinh nghèo vượt khó.

Từ hai chú lợn đất đầu tiên, ông đã nhân rộng thành một Câu lạc bộ lợn đất khuyến học cho cả xã. Không dừng lại ở đó, ông còn đứng ra vận động lắp đặt camera an ninh, xây nhà chờ xe buýt, kêu gọi cả làng quyên góp giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, ốm đau, tai nạn.

img-1498-6805.jpg
Những chú lợn đất là món quà đầy yêu thương của người cựu chiến binh giàu tình nghĩa.

"Đền ơn đáp nghĩa là một truyền thống vô cùng quý báu của người dân Việt Nam. Chúng ta có cuộc sống thanh bình như ngày hôm nay không thể quên những người con của đất Việt đã hy sinh, đã cống hiến cho quê hương đất nước" - ông Huy xúc động chia sẻ trong buổi gặp gỡ với Chuyến xe tử tế.

Nhân dịp Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, ông Huy cùng Chuyến xe tử tế tháng 7 đã tổ chức một chương trình tri ân đầy ấm áp. Những món quà là những chú lợn đất tuy nhỏ bé nhưng chan chứa tình nghĩa, được trao tận tay các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh - những người đã dành trọn tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

img-1501-9699.jpg
Trao tặng lợn đất tiết kiệm cho các cựu chiến binh và gia đình người có công.

Hành trình ấy tiếp tục được nối dài trong cuộc gặp gỡ với cô giáo Lê Thị Hòa. Nằm sâu trong con ngõ nhỏ là một lớp học đặc biệt tại chùa Ngọc Lan. Suốt 18 năm nay, nơi ấy luôn sáng đèn nhờ trái tim không mỏi mệt của người phụ nữ nhân hậu là cô giáo Hòa.

Cô đã dành cả thanh xuân để dạy chữ cho những trẻ em mắc hội chứng tự kỷ, down, bại não… Bên cạnh việc dạy học, cô dạy các em cách được yêu thương, được tin vào chính mình.

"Có người ác ý còn cho rằng tôi có vấn đề, dở hơi khi mở lớp. Nhiều bạn không thể đi lại, cũng không thể tự vệ sinh, có bạn còn đánh và cắn cô giáo, nhưng càng thấy các con như vậy lòng tôi lại càng rất thương các con nhiều hơn", cô Hòa xúc động chia sẻ.

img-1352-4654.jpg
Hình ảnh giản dị trên bục giảng của cô Hòa mang đến nhiều xúc động.

Có em từng phản kháng, làm đau cô. Nhưng cô không giận, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy các em, giữ đôi tay bé nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi và tổn thương. Bởi với cô, tình yêu thương luôn là bài học đầu tiên và quan trọng nhất.

Chuyến xe tử tế tháng 7 đã mang đến 10 suất học bổng cho các em có thành tích học tập tốt và đi học đều đặn. Tất cả các học sinh trong lớp cũng nhận được túi quà nhỏ – gồm sách vở và bánh kẹo, như một lời động viên cho năm học mới đầy nỗ lực sắp tới. Dẫu những món quà không lớn, nhưng đó là tất cả yêu thương và sự trân trọng dành cho một lớp học đầy nghị lực và hy vọng.

img-1366.jpg
Thành viên Chuyến xe tử tế đồng hành cùng lớp học của cô Hòa.

Trong từng vòng bánh xe của Chuyến xe tử tế với sự đồng hành của Thaco - Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Hải, chúng tôi đã được lắng nghe những câu chuyện dung dị mà lay động.

Một người lính Cụ Hồ không ngừng gieo hạt tử tế; một người phụ nữ lặng thầm viết tiếp ước mơ đến trường cho những trẻ em kém may mắn... ông Huy và cô Hòa là những minh chứng rõ ràng rằng lòng tốt không cần phải ồn ào, nhưng sẽ luôn được cảm nhận, kết nối và ghi nhớ bởi những điều đẹp đẽ nhất.

Có thể bạn quan tâm