Hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày

Bạn đọc viết:

Đỗ Trung Hiếu (Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội)

Nhiều người ắt hẳn sẽ không tin, nhưng đó là sự thật. Khoảng một tháng trở lại đây, mỗi ngày tôi phải nhận tới hàng trăm cuộc gọi từ nhiều đầu số lạ như 07, 08... Điểm chung của những cuộc gọi này là sự im lặng khó hiểu kéo dài khoảng 4-5 giây, kết thúc bằng tiếng cúp máy bất ngờ.

Mọi chuyện bắt đầu từ một số cuộc gọi của những người tự xưng là đại diện ngân hàng, liên hệ vì số điện thoại của tôi là “số tham chiếu” cho một khách hàng đã vay một khoản tiền không nhỏ từ phía họ. Viện lý do đó, họ một mực đề nghị tôi cung cấp nhiều thông tin cá nhân. Khi tôi từ chối cung cấp, họ tiếp tục đưa ra những lời “cảnh báo”, đòi hỏi tôi phải thừa nhận có quen biết với vị khách kia (!?) Mọi việc chỉ chấm dứt khi tôi chủ động cúp máy.

Tất nhiên, cả những cuộc gọi “tham chiếu” và hàng trăm cuộc gọi “khủng bố im lặng” kể trên đều được thực hiện vào mọi khung giờ. Dù là buổi trưa, giờ hành chính hay thậm chí nửa đêm, điện thoại của tôi cũng liên tục reo chuông đến mức “cạn pin, nóng máy”. Đôi lúc đang làm dở công việc quan trọng, tôi cũng phải lấy điện thoại ra kiểm tra, bởi lo ngại bở lỡ sự vụ gì cấp bách, cần kíp.

Tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân, nhất là số điện thoại thuê bao đã không còn là câu chuyện mới. Nhưng việc sử dụng hàng trăm số khác nhau để uy hiếp công dân rõ ràng là dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần sớm có giải pháp về công nghệ và cả pháp luật để xử lý.

Có thể bạn quan tâm