Phiền toái hàng rong ở Hội An

Bạn đọc viết:

Phạm Nguyễn Hoàng Thanh (Điện Bàn, Quảng Nam)

Mùa hè đến, Hội An lại nhộn nhịp đón khách. Khách đông và đội ngũ hàng rong cũng đông. Họ len lỏi khắp phố, từ gánh trái cây, ly chè mát lạnh, đồ uống giải khát, đến những món đồ chơi phát sáng rực rỡ.

Thông thường, những người bán hàng rong sẽ tìm đến các gia đình có con nhỏ, chào mời những món đồ chơi lấp lánh. Đó là cách tiếp cận tự nhiên và thường được đón nhận. Thế nhưng, câu chuyện lại khác khi đối tượng của họ là những vị khách đang tìm kiếm sự yên tĩnh, đặc biệt là cánh mày râu đang tận hưởng ly bia mát lạnh trong các nhà hàng.

Tôi đang ngồi trong một nhà hàng ven sông, vừa nhâm nhi ly bia sau một hồi đi bộ mệt nhoài, thì liên tục bị "tấn công" bởi những lời mời chào. Dù nhà hàng không cho phép hàng rong vào bên trong, họ vẫn đứng bên ngoài, chìa những đĩa trái cây gọt sẵn, gói đậu phộng rang hay mấy con chuồn chuồn phát sáng, miệng liên tục “Anh ơi, mua đi anh”! Mình chỉ lắc đầu, họ vẫn mời tới mời lui, riết rồi cũng thấy mệt theo.

Nhiều du khách nam khác cũng bày tỏ sự khó chịu khi bị "săn đón" theo kiểu "gạ gẫm bằng được". Sự nhiệt tình quá mức, thiếu tinh tế này đôi khi khiến khách du lịch cau mày.

Hội An đẹp và hiếu khách, nhưng đôi khi, chính sự "nhiệt tình" không đúng chỗ của một bộ phận nhỏ lại trở thành điểm trừ trong mắt du khách, ảnh hưởng đến trải nghiệm chung của một thành phố du lịch văn minh.

Có thể bạn quan tâm