Những ngôi nhà ấm tình đoàn viên

Những năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã huy động nhiều nguồn lực giúp đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh gia đình khó khăn xây mới, sửa chữa nhà ở. Những "Mái ấm Công đoàn" không chỉ là những ngôi nhà kiên cố, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” của các đoàn viên.

Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì, Công đoàn Trường mầm non Cổ Đô trao hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Mai Thị Lương. (Ảnh LĐLĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI)
Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì, Công đoàn Trường mầm non Cổ Đô trao hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Mai Thị Lương. (Ảnh LĐLĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

Những ngày tháng 9/2024, cơn bão số 3 ( Yagi) đổ bộ vào Hà Nội đã phá hủy, làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà. Thời điểm ấy, ngôi nhà cấp 4 của chị Mai Thị Lương được xây dựng từ năm 1997 tại thôn Vu Chu, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, đã bị cơn bão cuốn một phần mái phibro xi-măng. Tuy nhiên vì điều kiện khó khăn, gia đình chị Lương không thể lợp lại mái như cũ, mà chỉ có thể căng bạt để ở qua ngày. Ngôi nhà được xây dựng gần 30 năm cũng đã xuống cấp. Chồng không có công việc ổn định, cho nên sinh hoạt của cả gia đình năm người (một con học đại học, hai con nhỏ học trung học và tiểu học) đều trông chờ vào đồng lương giáo viên mầm non của chị Lương, chính vì thế, ước mơ về ngôi nhà khang trang, kiên cố dường như quá đỗi xa vời với gia đình chị.

Thấu hiểu những khó khăn nêu trên, các cấp công đoàn của thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch hỗ trợ kinh phí giúp gia đình chị Mai Thị Lương sửa chữa lại ngôi nhà. Tháng 2/2025, gia đình chị Lương bắt tay vào sửa chữa lại toàn bộ ngôi nhà. Với sự hỗ trợ 30 triệu đồng từ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, năm triệu đồng từ Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì, cùng với sự hỗ trợ của Công đoàn Trường mầm non Cổ Đô và người thân, bạn bè, chị Lương đã sửa lại ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng kinh phí khoảng 150 triệu đồng.

Đón nhận sự hỗ trợ của các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội, đoàn viên Mai Thị Lương không giấu nổi niềm xúc động: "Từ đợt bão Yagi, gia đình tôi luôn sống trong lo lắng, bất an. Nay được sự quan tâm của các cấp Công đoàn, gia đình chúng tôi đã có được căn nhà kiên cố, khang trang. Các con tôi vui thích lắm vì không phải lo nhà dột mỗi khi trời mưa nữa. Cá nhân tôi cũng yên tâm công tác hơn".

Xác định việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” là việc làm có ý nghĩa thiết thực, giúp đoàn viên khó khăn về nhà ở có điều kiện ổn định cuộc sống, những năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh thường xuyên khảo sát, nắm tình hình và nhu cầu về nhà ở, đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên để kịp thời hỗ trợ. Ông Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết: Hưởng ứng chương trình “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ năm 2006, đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã hỗ trợ gần 900 hộ xây dựng và sửa chữa nhà ở với tổng số tiền gần 26 tỷ đồng. Riêng sáu tháng đầu năm 2025, Liên đoàn Lao động thành phố đã hoàn thành, bàn giao 25 nhà trong tổng số 39 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên trên địa bàn. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục chủ động nắm bắt hoàn cảnh thực tế của đoàn viên, người lao động để kịp thời hỗ trợ, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình an cư, lạc nghiệp.

Gần 20 năm triển khai, gần 900 ngôi nhà được hỗ trợ, hàng nghìn ước mơ được nối dài, là hàng triệu tấm lòng chung tay giúp đỡ. Có thể khẳng định, chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã trở thành chỗ dựa của đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đây là một trong những hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội nói chung và của Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Có thể bạn quan tâm