Tấm gương vượt khó giành học bổng quốc tế

Nỗ lực vượt khó, Nguyễn Phan Khánh Duy (sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Kinh tế thuộc Đại học Cần Thơ) đã tích cực học tập để giành 2 học bổng thạc sĩ toàn phần tại Mỹ và Italia. Thành tích của Duy trở thành nguồn cảm hứng cho không ít bạn trẻ ở Cần Thơ trên con đường học tập và cống hiến.

Khánh Duy và gia đình trong lễ tốt nghiệp đại học.
Khánh Duy và gia đình trong lễ tốt nghiệp đại học.

Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo Cần Thơ vui mừng đón nhận thông tin chàng trai trẻ Nguyễn Phan Khánh Duy giành 2 học bổng thạc sĩ toàn phần: “Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á” (YSEALI) trị giá 20.000 USD do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ và “Invest Your Talent in Italy” của Chính phủ Italia tại Trường đại học Padova, một trong những trường đại học lâu đời và danh tiếng nhất châu Âu.

Chương trình YSEALI của Mỹ có mức độ cạnh tranh rất cao (tỷ lệ chấp nhận chỉ từ 1-5% mỗi năm). Vượt qua các “đối thủ”, Duy trở thành 1 trong 4 đại diện của Việt Nam đến học tập tại Đại học James Madison (bang Virginia). Duy cho biết: “Em đã hoàn thành 3 bài luận nêu bật các vấn đề xã hội tại Việt Nam mà bản thân muốn giải quyết, đồng thời trải qua vòng phỏng vấn trực tiếp với đại diện Đại sứ quán Mỹ”.

Với học bổng tại Italia, Duy được nhận học thạc sĩ ngành Kinh tế ứng dụng. Không chỉ được miễn toàn bộ học phí, em còn có hỗ trợ 1.000 Euro/tháng để trang trải chi phí sinh hoạt. Đây là học bổng xem trọng yếu tố điểm số và khả năng thành thạo ngôn ngữ của ứng viên. Ngoài việc thể hiện xuất sắc khả năng ngoại ngữ, Duy còn gây ấn tượng với video chia sẻ về mục tiêu trong tương lai, những kỳ vọng và mong muốn đạt được từ Italia.

Quá trình chuẩn bị hồ sơ du học với Duy là một hành trình gian nan nhưng đầy ý nghĩa. Duy tự tìm hiểu thông tin, lên kế hoạch học IELTS, viết bài luận, tìm người viết thư giới thiệu và tự rèn luyện để vượt qua vòng phỏng vấn học bổng. Em không tham gia các trung tâm luyện thi đắt tiền mà tận dụng triệt để các nguồn tài liệu miễn phí từ internet và kinh nghiệm của những người đi trước. Duy chia sẻ, em bắt đầu tập trung học tiếng Anh từ năm lớp 10. Sau những giờ học ở lớp, Duy nâng cao kỹ năng qua việc nghe nhạc, xem phim nước ngoài có phụ đề và tìm các bộ đề hay trên mạng để giải. Duy cũng tích cực kết bạn với những người bạn quốc tế để có thể phát âm chuẩn. Mỗi ngày, em chọn một chủ đề mình hứng thú rồi tự tìm hiểu qua tiếng Anh, giúp việc học trở thành niềm vui chứ không phải nhiệm vụ hay gánh nặng.

Với kết quả học tập nổi bật, Duy thường xuyên nhận được học bổng của Trường đại học Cần Thơ. Sau 4 năm đại học em tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Duy cũng rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, được chọn là gương mặt đại diện của trường cho nhiều chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tại Indonesia, Brunei và Đài Loan (Trung Quốc). Trong quá trình học tập tại trường, Duy tích cực tương tác với giảng viên và tham gia nghiên cứu khoa học vì thấy nghiên cứu khoa học không chỉ giúp cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng mà còn là con đường mở ra nhiều cánh cửa đến các học bổng danh giá.

Đáng chú ý, năm cuối đại học, Duy và nhóm bạn đã thực hiện đề tài “Ảnh hưởng môi trường thực phẩm đến chế độ ăn uống lành mạnh tại địa bàn thành phố Cần Thơ”. Đề tài này được giới chuyên môn đánh giá cao và đã giúp nhóm nhận học bổng trị giá 4.000 USD từ Tổ chức Liên minh Đa dạng sinh học quốc tế và Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế (Alliance for Biodiversity & CIAT).

Bà Phan Thị Nghĩa, mẹ của Nguyễn Phan Khánh Duy cho biết: Cha Duy đột ngột qua đời từ khi em học lớp 3. Từ đó đến nay, bà một mình làm đủ nghề để nuôi con ăn học. Vốn nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức nên dù khó khăn thế nào, bà cũng không để con bị ảnh hưởng việc học hành. “Học bổng và tiền thưởng nghiên cứu khoa học nhận được Duy đưa phần lớn cho mẹ để góp phần trang trải học phí, sinh hoạt, chỉ giữ một phần để mua sách vở, tài liệu. Dù còn nhiều vất vả phía trước, nhưng tôi hạnh phúc và tự hào khi con mình biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn, có ý thức tự học và luôn nghĩ cho cộng đồng, xã hội”, bà Nghĩa chia sẻ.

Sau nhiều đắn đo, suy nghĩ, Duy quyết định lựa chọn Italia là điểm đến trong hành trình học cao học và sẽ nhập trường vào tháng 9 tới đây. Duy cho biết, ngoài sự hy sinh của mẹ, em vô cùng biết ơn sự giúp đỡ tận tình của các giảng viên tại Trường đại học Cần Thơ, nhất là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Anh Tú, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Lê Thông, Trưởng khoa Kinh tế nông nghiệp. “Khi kết thúc việc học tại nước ngoài, em muốn có cơ hội trở về giảng dạy tại Trường Kinh tế (Đại học Cần Thơ), nơi em đã có nhiều năm tháng hết mình cho tuổi trẻ ở đây và cũng là nơi giúp em giành được các học bổng”, Duy chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm