Đau đớn vì mất cả 2 con trai khi mới chào đời một thời gian ngắn, sản phụ ở Hà Nội được xét nghiệm chuyên sâu phát hiện mang đột biến gây bệnh trên gene CYBB - di truyền lặn liên kết nhiễm sắc thể X (gây bệnh u hạt mạn tính). Đây là bệnh hiếm, xuất hiện với tỷ lệ khoảng 1/200.000-250.000 người, nguy cơ gây ra tử vong cho trẻ.
Trước tình trạng mức sinh giảm sâu tại một số vùng kinh tế-xã hội trọng điểm, mới đây, Bộ Y tế đã đề xuất giải pháp nhằm điều chỉnh mức sinh phù hợp tại các vùng này. Trong các giải pháp nêu ra có thí điểm các biện pháp tăng trách nhiệm đóng góp cho xã hội, cộng đồng đối với những trường hợp cá nhân không muốn kết hôn hoặc kết hôn quá muộn…
Từng bị cắt một bên vòi trứng, xén góc tử cung, giảm khả năng có con, chị N.T.T (TP Hồ Chí Minh) không thể tin mình có cơ hội được làm mẹ như bao phụ nữ khác.
Theo thống kê tại Nhật Bản, độ tuổi trung bình để làm cha của nam giới là 28,3 vào năm 1975, nhưng đã vượt quá 30 vào năm 1995 và đạt 32,9 vào năm 2022.
Vỡ tử cung là một tai biến sản khoa rất nặng nề có nguy cơ dẫn đến tử vong mẹ và thai rất cao. Nhưng các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã can thiệp kịp thời, giúp sản phụ sinh con 2 lần an toàn, trong đó có một lần mang thai đôi.
Sau gần 18 năm liên tục thất bại thụ tinh trong ống nghiệm với 5 lần thai lưu, 3 lần chửa ngoài tử cung, người mẹ ở độ tuổi xấp xỉ 50 đã vỡ òa hạnh phúc khi chào đón con đầu lòng.
10 năm điều trị ung thư máu mạn tính nhắm đích, chấp nhận dừng thuốc một năm đối diện với nguy cơ bệnh biến chuyển sang thể ung thư máu cấp tính nhưng chị Lê Thị M. vẫn quyết tâm mang thai, hạ sinh đứa con đầu lòng kháu khỉnh. "Tôi không nghĩ ung thư còn có thể sinh con được", chị M. hạnh phúc chia sẻ.
Gần 10 năm "săn con", vợ chồng chị Vi Thị Diện (1994) và anh Lương Văn Dược (1992), người dân tộc Thái (Thanh Hóa) không biết xoay xở đâu số tiền lớn để làm thụ tinh trong ống nghiệm.
Trầm cảm sau sinh sẽ khiến nhiều bà mẹ đối diện với những stress, khủng hoảng tâm lý, thậm chí có ý định tự sát cả mẹ lẫn con. Mới đây, một trường hợp sản phụ tự sát bất thành nhưng làm 2 con gái mình tử vong và một sản phụ nhảy lầu tự sát sau sinh 2 tháng khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.
Anh Đàm Văn Tuân (sinh năm 1988) và chị Trần Thị Hương (sinh năm 1992), quê Tuyên Quang, hạnh phúc nghẹn ngào khi đón đứa con đầu lòng sau 12 năm hiếm muộn. Mùa xuân này, trong ngôi nhà nhỏ bi bô tiếng con trẻ, anh chị mới cảm thấy được hạnh phúc thật trọn vẹn.
Ê-kíp mổ liên viện của Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa phẫu thuật lấy thai bé trai ở tuần 31 nặng 1.600gram cho một sản phụ bị u lympho Non-Hodgkin giai đoạn IVA.
Ở tuần thai 26, sản phụ V.T.A.H.(35 tuổi) bị vỡ tử cung, nguy hiểm cho cả mẹ và con. Các bác sĩ đã nỗ lực khâu phục hồi tử cung và giữ được thai đến tuần 38. Sáng nay, sản phụ đã hạ sinh bé gái nặng 2,8kg.
Ngày 27/5 các chuyên gia đầu ngành của hai bệnh viện K và Phụ sản Trung ương phối hợp thực hiện ca phẫu thuật cho người bệnh Nguyễn Thị Việt H. 31 tuổi, mắc ung thư cổ tử cung có thai ở tuần thứ 35. Đánh giá sau mổ cả mẹ và con đều có tín hiệu tích cực, em bé (nặng 2kg) được chuyển về Bệnh viện Phụ sản Trung ương để chăm sóc, theo dõi thêm.
Suy hô hấp nặng vì mắc Covid-19 trong giai đoạn cuối thai kỳ, 2 sản phụ đã được vận chuyển cấp cứu từ Hà Tĩnh ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và được các bác sĩ can thiệp kịp thời, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con.
Hôm nay là một ngày vui với các bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khi vừa đỡ đẻ thành công cho một sản phụ mắc Covid-19 và hai bệnh nhân Covid-19 nặng đã được nội soi làm chẩn đoán, lấy bệnh phẩm và giải phóng đờm.
Sản phụ 23 tuổi mắc Covid-19 có tim thai chậm đã được các bác sĩ khoa Ngoại sản, Bệnh viện Bệnh Nhiêt đới Trung ương mổ cấp cứu lấy thai thành công vào đêm qua, 17-5.
Nhiều thiên thần nhỏ đã được chào đời an toàn trong khu cách ly y tế, dù sản phụ mắc Covid-19. Giữa không gian tĩnh lặng của các bệnh viện dã chiến, tiếng khóc chào đời của những em bé sơ sinh đã tiếp thêm niềm hy vọng và niềm tin chiến thắng đại dịch Covid-19 cho các chiến sĩ áo trắng.
Những em nhỏ lần đầu phải tự lập xa gia đình, những sản phụ chờ tới ngày sinh nở, những người phụ nữ lần đầu thực hiện thiên chức làm mẹ… đều mang những tâm trạng đặc biệt ở trong khu cách ly tại tâm dịch Hải Dương, Quảng Ninh.
Sáng sớm nay (1-2), sản phụ Nguyễn Thùy N., sinh năm 1986, thường trú tại TP Hạ Long đã sinh con an toàn trong khu cách ly Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.
Mang thai IVF lần thứ 2, một sản phụ bị cạn sạch nước ối ở tuần 23 đã giữ được thai an toàn đến tuần thứ 36 nhờ vào kỹ thuật truyền ối tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.