Số người về dự lễ hội năm nay đông gấp bốn lần dân số của Bunol, thành phố miền đông Tây Ban Nha.
Sau khi quả pháo hiệu được phóng lên vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương) từ Tòa thị chính, lễ hội chính thức bắt đầu. Năm nay, chính quyền thành phố đã cung cấp cho những người tham gia lễ hội 120 tấn cà chua chín để họ ném nhau trên đường phố.
Nhiều người tham gia lễ hội đội mũ bảo hộ, đeo kính bơi để tránh cà chua bay vào đầu, vào mắt; một số khác dùng cả vợt tennis để đỡ cà chua.
Chủ các cửa hàng phải dùng những tấm nhựa lớn phủ lên mặt tiền để bảo vệ cửa hàng của họ khỏi một biển cà chua.
Một nữ du khách đeo kính và đội mũ bảo hộ để “tự vệ” (ảnh: Tân Hoa xã/Reuters). |
Những người tham gia lễ hội ném nhau bằng cà chua suốt một tiếng, sau đó, họ chạy về phía bờ sông, nơi có hàng trăm vòi sen, được lắp đặt tạm thời phục vụ lễ hội, để tắm.
Trong khi đó, các công nhân đô thị và người dân địa phương dùng vòi rồng để rửa sạch thành phố.
"Tomatina" được tổ chức hằng năm vào ngày thứ tư cuối cùng của tháng tám. Nguồn gốc của lễ hội không rõ ràng, có thể từ trò ném nhau bằng thức ăn phổ biến trong giới học trò, tuy nhiên người ta cho rằng, "Tomatina" bắt đầu được tổ chức từ năm 1944-1945 ở Bunol.