Bạn có thể cảm nhận được điều đó ngay khi nhìn vào nụ cười bừng sáng cả khuôn hình của cô bé này, trước khi kịp nhận ra sự đạm bạc kia, tại một ngôi trường ở Lebanon, chỉ vừa mở cửa trở lại. Còn bữa trưa, là kết quả nỗ lực vận động của những nhà hảo tâm ở khắp nơi, mà Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) mang tới.
Ngôi trường cũng có vẻ vô cùng đơn sơ. Nhưng đó vẫn là một ngôi trường đích thực, nơi em được đến, học hành, vui chơi cùng bạn bè. Chỉ cần thế thôi, cô bé này, và những người bạn của mình, đã may mắn hơn hàng triệu người bạn không quen đang phải cùng cha mẹ bỏ lại tất cả sau lưng, chạy trốn những cuộc giao tranh, chấp nhận cảnh màn trời chiếu đất.
Cũng chỉ cần một bữa trưa giản dị thế này thôi, đã là một hạnh phúc. Bởi, mỗi ngày, trên thế giới có tới hơn 100 triệu trẻ em phải đến trường với cái bụng đói.
“Những người lớn”, dường như, vẫn đang đầu tư quá ít cho nhân loại tương lai...