Người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết, ông Antonio Guterres rất bàng hoàng và đau buồn trước vụ việc, đồng thời lên án mạnh mẽ “hành động bạo lực vô nghĩa này”.
Ông Guterres gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, người dân thành phố Graz và Chính phủ Áo. Ông cũng cầu chúc những người bị thương sớm bình phục hoàn toàn.
Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ xả súng tại Graz – thành phố lớn thứ hai của Áo. Hung thủ, một cựu học sinh 21 tuổi của trường, đã tự sát.
Ngay trong ngày 10/6, Thủ tướng Áo Christian Stocker đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ xả súng.
Đây là vụ xả súng gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất tại Áo kể từ trước đến nay và là vụ xả súng đầu tiên tại trường học ở nước này kể từ vụ việc năm 2018.