Xử lý nghiêm tình trạng múa lân chặn ô-tô trên phố để xin tiền

NDO -

NDĐT - Múa lân là một nét văn hóa thường diễn ra trong các dịp lễ, Tết, đặc biệt là Tết Trung thu. Tuy nhiên, những ngày gần đây trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc xuất hiện một số đội lân hoạt động tự phát chặn các phương tiện ô-tô đang tham gia giao thông trên các tuyến phố để xin tiền, gây phản cảm, mất an ninh trật tự và ùn tắc giao thông.

Một đội lân ngang nhiên chặn ô-tô xin tiền trên đường Phan Bội Châu, TP Buôn Ma Thuột.
Một đội lân ngang nhiên chặn ô-tô xin tiền trên đường Phan Bội Châu, TP Buôn Ma Thuột.

Trong ngày 11 và 12-9, có mặt trên các tuyến phố lớn của TP Buôn Ma Thuột như đường Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Tất Thành, Y Jút… vào khoảng 17 giờ chiều đến 21 giờ tối, chúng tôi chứng kiến một số đội lân liên tục chặn đầu xe ô-tô đang lưu thông để xin tiền, khiến cho nhiều tài xế bức xúc. Mặc dù hiện nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, thời tiết ở TP Buôn Ma Thuột có mưa, nhưng một số đội lân vẫn bất chấp mưa gió tổ chức múa lân giữa đường, chặn đầu xe ô-tô để xin tiền dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, gây khó khăn trong việc lưu thông của người dân.

Anh Trần Văn Hoàng, một người dân ở TP Buôn Ma Thuột bức xúc: “Khi tôi đang điều khiển xe ô-tô chạy đến ngã ba đường Y Jút và Nguyễn Công Trứ thì bị một đội lân chặn ngay đầu xe xin tiền. Tại ngã ba xe lưu thông nhiều, tôi kiên quyết không mở cửa xe cho tiền, đồng thời bật tín hiệu xin nhường đường, nhưng các đối tượng này vẫn cố tình chặn đầu xe, thậm chí một số thanh niên còn nằm trườn lên cả nóc cabo xe, mãi đến khi tôi liên tục bóp còi, rú ga lên thì nhóm thanh niên này mới chịu rời xe.

Tương tự, tại ngã tư giao nhau giữa đường Hai Bà Trưng và Phan Bội Châu, TP Buôn Ma Thuột, đây là hai tuyến phố có nhiều xe ô-tô qua lại hằng ngày. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây vào khoảng sau 5 giờ chiều, một số đội lân đã ra giữa đường nhảy múa chặn ngay trước đầu xe ô-tô để xin tiền. Chị Nguyễn Thu Hiền bức xúc: “Đi làm về muộn, mình tranh thủ về nhà cơm nước cho gia đình nhưng khi đến ngã tư này gặp đội lân chặn ngay trước đầu xe nhảy múa xin tiền. Mặc dù mình đã bóp còi inh ỏi xin đường nhưng các thanh niên vẫn nhảy múa giả bộ như không nghe thấy. Sợ ùn tắc giao thông ảnh hưởng đến người khác nên mình đã lấy 100.000 đồng ra cho thì đội lân mới “tha” cho đi. Mình nghĩ, 100.000 đồng thì không lớn, nhưng xin tiền kiểu này thật không đáng tí nào,vừa gây phản cảm, mất đi ý nghĩa của múa lân vừa mất an toàn giao thông trên phố. Thế nhưng, không thấy các ngành chức năng đến xử lý tình trạng này”.

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp gần đến Tết Trung thu, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột xuất hiện nhiều đội lân, mỗi đội có từ bảy đến chín người, thậm chí có một số đội còn thuê cả xe tải nhỏ chở đi múa lân xin tiền trên các tuyến phố. Năm nay, một số đội lân không chỉ xông hẳn vào nhà, cửa hàng kinh doanh của người dân múa lân để xin tiền khi chưa có sự đồng ý của gia chủ mà còn ngang nhiên ra giữa đường múa lân chặn đầu xe ô-tô để xin tiền. Tình trạng này gây nhiều bức xúc trong nhân dân và người tham gia giao thông, nhưng chưa thấy lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, xử lý.

Đề nghị các ngành chức năng của TP Buôn Ma Thuột và tỉnh Đác Lắc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi múa lân “biến tướng” xin tiền gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông này, để hoạt động múa lân mừng Tết Trung thu đúng với ý nghĩa của nó.