6 bệnh nhân được cứu sống nhờ ghép tạng

NDO - Trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ nguồn tạng hiến của một người chết não.
0:00 / 0:00
0:00
Các Bác sĩ làm thủ tục mặc niệm.
Các Bác sĩ làm thủ tục mặc niệm.

Tiến sĩ, Bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, đại diện Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngay khi nhận được thông tin từ thân nhân người hiến, ê-kíp của bệnh viện đã khẩn trương thực hiện các bước pháp lý và chuyên môn.

Chỉ trong vòng 24 giờ, toàn bộ quy trình hiến và ghép tạng đã được triển khai hiệu quả. Đến 20 giờ ngày 3/5/2025, ca ghép giác mạc cuối cùng đã hoàn tất.

Sáng 4/5, tất cả các bệnh nhân được ghép đều có dấu hiệu sinh tồn ổn định, tiếp tục được theo dõi sát sau mổ. Trong các bệnh nhân được ghép có một bệnh nhân nữ, 62 tuổi, đến từ Bình Định, bị bỏng lửa nặng với 48% diện tích cơ thể tổn thương ở độ II và III.

Bệnh nhân từng trải qua 7 lần ghép da trước đó, nhưng vết thương rộng vẫn chưa được che phủ hoàn toàn. Ngày 3/5, bệnh nhân này được ghép da từ người hiến chết não, che kín toàn bộ vùng mất da. Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định sau mổ.

Cùng với đó, hai người phụ nữ được hồi sinh ánh sáng từ giác mạc hiến tặng. Chị T.H.M, sinh năm 2004 (Kiên Giang), bị loạn dưỡng giác mạc bẩm sinh, thị lực mờ từ nhỏ và phải nghỉ học sớm. Còn chị N.T.T.H, sinh năm 1979 (Thành phố Hồ Chí Minh), cũng bị loạn dưỡng giác mạc cả hai mắt. Bệnh nhân này từng ghép mắt phải vào năm 2017 nhưng không thành công.

Một nam bệnh nhân 62 tuổi, đến từ Sóc Trăng, được ghép gan thành công. Bệnh nhân này bị xơ gan do viêm gan B từ năm 2023, bệnh chuyển nặng dần và sau đó được ghép gan từ người hiến chết não. Sau ca mổ, sức khỏe ổn định, mở ra một cơ hội sống mới.

Hai bệnh nhân được ghép thận thành công là chị H.T.K, sinh năm 1974, làm nghề nông ở Hậu Giang, mắc bệnh thận giai đoạn cuối từ năm 2019. Suốt nhiều năm phải gắn bó với máy chạy thận, chị K luôn mong muốn được ghép thận từ người thân nhưng không thành. Khi nhận được tin có thận phù hợp từ người hiến chết não, chị không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Sau ca mổ rạng sáng 3/5, chị xúc động chia sẻ: “Tôi không biết làm sao để cảm ơn hết người hiến tạng và các bác sĩ. Họ đã cho tôi một cuộc đời khác”.

Anh N.N.T, sinh năm 1977, đến từ Đồng Nai, mắc bệnh thận mạn từ năm 2021 và phải chạy thận định kỳ từ năm 2023. Dù hoàn cảnh khó khăn, anh vẫn kiên nhẫn nuôi hy vọng trong danh sách chờ tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Khi nhận được thông báo có thận ghép, anh cùng vợ lên Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ, Bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu chia sẻ: “Mỗi món quà tạng hiến không chỉ là sự tiếp nối sự sống mà còn là biểu tượng nhân văn sâu sắc. Những người hiến đã ra đi, nhưng tình yêu thương và sự sẻ chia của họ vẫn ở lại, hồi sinh sự sống cho nhiều người khác”.

Sáu bệnh nhân - sáu hành trình tái sinh đó là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của lòng nhân ái và y học hiện đại.