Đêm 14/6, với chủ đề “Hành trình kết nối”, DIFF 2025 đã diễn ra với hai màn so tài đẳng cấp của Canada đến từ phương Tây và Trung Quốc của phương Đông. Mỗi màn pháo hoa không chỉ là một tác phẩm ánh sáng, mà còn là một hành trình cảm xúc.

Đội pháo hoa Orion Fireworks đến từ Canada với tác phẩm “Star Dust – Ánh sao ma thuật” mở màn cho đêm thi tuần này.
Đây là đội pháo tân binh của DIFF. Xứ sở lá phong đã mang đến bản giao hưởng ánh sáng, đưa khán giả bước vào hành trình khám phá vũ trụ, với những chùm pháo hoa bung tỏa như sao băng lấp lánh.

Trước đó, đại diện đội Canada ông Patrick Chadonnet chia sẻ: “DIFF có quy mô lớn hơn rất nhiều so với các cuộc thi mà tôi từng tham dự. Như các bạn thấy, con sông tuyệt đẹp chảy giữa thành phố tạo nên một khung cảnh lý tưởng cho pháo hoa. Vẻ đẹp đô thị của Đà Nẵng sẽ được phản chiếu qua phần trình diễn của chúng tôi”.

Canada cũng cho thấy thế mạnh của mình: pháo hoa đi kèm với cảm xúc, cùng sự hòa quyện của pháo hoa và âm nhạc. Những quả pháo bay lên với hình uốn lượn hoặc những ngôi sao cũng được kết hợp một cách hoàn hảo nhất cho màn trình diễn.

Ngoài ra, pháo nước - một loại pháo đặc biệt cũng đã được sử dụng, tạo ra nhiều hiệu ứng sắc màu sặc sỡ và đặc biệt. Màn trình diễn Star Dust nói về những giấc mơ, thông qua đó, Canada gửi tới mong muốn rằng: tất cả giấc mơ của mọi người sẽ trở thành sự thật.

“Tây Du Ký” không còn là hình ảnh xa lạ đối với công chúng ở nhiều quốc gia châu Á, đội pháo Jiangxi Yanfeng, đến từ Trung Quốc đã chọn cách kể chuyện đậm chất phương Đông qua màn trình diễn “Tây Du Ký ngoại truyện”.
Toàn bộ phần trình diễn được dẫn dắt bởi một ca khúc duy nhất: “Đường chúng ta đi” giúp câu chuyện liền mạch, nhất quán và đầy cảm xúc.

Đại diện đội Trung Quốc, ông Llang Weiming đã chia sẻ: “Khi lựa chọn hình ảnh này làm chủ đề, đội mong muốn tạo ra sự kết nối cảm xúc giữa khán giả Việt Nam và đội Trung Quốc. Đây cũng là cách để tăng cường sự gắn kết văn hóa thông qua màn trình diễn pháo hoa, kết hợp giữa nghệ thuật kể chuyện và hiệu ứng thị giác”.

Bản giao hưởng đã tái hiện những cung bậc cảm xúc, những trầm lắng trong từng bước chân thỉnh kinh của bốn thầy trò Đường Tăng. Dưới ánh sáng pháo hoa, khán giả cảm nhận được khát vọng yêu thương vượt khỏi ranh giới phàm-tiên, người-thần.

Đội Trung Quốc thể hiện đẳng cấp với những hiệu ứng pháo hoa tự mình nghiên cứu và sản xuất, trong đó nổi bật là dòng pháo chuyển màu đa tầng, linh hoạt và sống động như một thước phim thần thoại.

Dù bị thử thách bởi thời tiết trước đó, cả hai đội thi vẫn mang đến những phần trình diễn công phu, chỉn chu và giàu cảm xúc, đúng với tinh thần chủ đề của đêm thi thứ 3. “Hành trình kết nối” không chỉ là kết nối những vùng đất, những nền văn hóa, mà còn là kết nối cảm xúc, giữa con người với nhau.
