Cảnh sát vùng Merseyside cho biết "một số người đi bộ" đã bị đâm trúng sau khi xe buýt hai tầng chở các cầu thủ và ban huấn luyện của đội bóng diễu hành qua trung tâm thành phố để ăn mừng chiến thắng.
Lực lượng cảnh sát cho biết: "Chúng tôi có thể xác nhận người đàn ông bị bắt là một người da trắng 53 tuổi, quốc tịch Anh, đến từ khu vực Liverpool... Các cuộc điều tra sâu rộng đang được tiến hành để xác định các tình huống dẫn đến vụ va chạm".
Các video trên mạng xã hội cho thấy nhiều người nằm trên đường, các nạn nhân lên cáng vào xe cứu thương và các mảnh vỡ nằm rải rác trên đường.
Cảnh sát cũng đề nghị công chúng "không suy đoán về các tình huống chung quanh vụ việc tối nay".
Một video trên mạng xã hội cho thấy một chiếc ô-tô lái với tốc độ cao vào những người hâm mộ đang đứng dọc đường, có lúc dường như lạng lách tránh khỏi khu vực đông đúc nhất.
Cảnh sát đã bao vây chiếc xe ngay sau đó, và các video khác cho thấy những người hâm mộ giận dữ cố gắng tiếp cận tài xế.
Thủ tướng Keir Starmer cho biết trên X rằng những cảnh tượng đó là "kinh hoàng" và ông đang được cập nhật về vụ việc.
Thủ tướng Starmer nói: "Tôi xin chia sẻ với tất cả những người bị thương hoặc bị ảnh hưởng. Tôi muốn cảm ơn cảnh sát và các đơn vị cứu hộ khẩn cấp vì phản ứng nhanh chóng và liên tục của họ trước vụ việc gây sốc này".
Câu lạc bộ Liverpool cho biết trên X rằng họ đang liên hệ trực tiếp với cảnh sát về vụ việc.
Trong khi đó, tờ Guardian tiết lộ một số người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch. Cũng theo báo này, đơn vị cảnh sát chống khủng bố đã tham gia điều tra vụ việc này.
