Nhưng thời gian qua, ở một số buôn làng tỉnh Đắk Lắk vẫn còn có người mê muội, ảo tưởng, bị các đối tượng Fulro lưu vong ở nước ngoài dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, đi ngược lại với truyền thống gắn bó, đoàn kết tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Khi vi phạm pháp luật đến mức phải đưa ra tòa án xét xử với bản án thích đáng, các đối tượng mới nhận ra những việc làm của mình là sai trái thì đã muộn. Hai trường hợp được chúng tôi đề cập dưới đây là bài học đắt giá cho những ai còn mê muội, ảo tưởng viển vông, nghe theo sự xúi giục, kích động của các đối tượng Fulro lưu vong ở nước ngoài, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc.
Đầu tháng 5 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Phá hoại chính sách đoàn kết” xảy ra tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Bị cáo trong vụ án này là Y Pŏ Mlô (tên thường gọi Ama Thơi, trú ở buôn Wik, xã Ea Hồ). Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, trước đây, Y Pŏ Mlô từng nhận chỉ đạo của các đối tượng Fulro lưu vong ở nước ngoài để hoạt động chống phá chính sách đoàn kết dân tộc, tuy đã được các cấp chính quyền thường xuyên giáo dục, nhắc nhở, nhiều lần đưa ra kiểm điểm trước quần chúng nhân dân ở địa phương nhưng vẫn chứng nào tật nấy, không thay đổi nhận thức. Từ năm 2023 đến tháng 8/2024, đối tượng tiếp tục liên lạc, nhận chỉ đạo của các đối tượng Fulro lưu vong, tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia hoạt động Fulro nhằm thành lập “Nhà nước Đêga” ở Tây Nguyên. Trong thời gian này, Y Pŏ Mlô đã trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền hoạt động Fulro cho các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; thu thập các thông tin một chiều, sai sự thật và gửi ra bên ngoài theo hướng dẫn của các đối tượng Fulro lưu vong nhằm xuyên tạc, kích động gây chia rẽ giữa người dân với chính quyền và lực lượng vũ trang, giữa người dân theo các tôn giáo khác nhau… Tại phiên tòa, bị cáo Y Pŏ Mlô đã thừa nhận toàn bộ các hành vi vi phạm pháp luật, bày tỏ sự ăn năn hối cải, xin lỗi Đảng, Nhà nước và bà con buôn làng, xin được khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Qua xem xét tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong hồ sơ vụ án chứng minh hành vi, tính chất, mức độ phạm tội và xem xét, đánh giá thái độ khai báo, hoàn cảnh gia đình của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Y Pŏ Mlô 7 năm 6 tháng tù giam, hình phạt bổ sung 3 năm quản chế về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” quy định tại Điều 116, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
Trước đó, vào cuối tháng 3/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Y Krếc Byă, trú buôn Knia 2, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn cũng về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, vào tháng 8/2004, bị cáo Y Krếc Byă đã từng bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 8 năm tù giam về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”. Đến tháng 10/2011, chấp hành xong án phạt, được trở về địa phương nhưng Y Krếc Byă không chịu tu chí làm ăn, chăm lo cho gia đình, vợ con mà từ năm 2012 đến đầu năm 2023 lại có những hành vi tái phạm, nghe theo sự chỉ đạo, kích động, xúi giục của Y Hin và A Ga là hai đối tượng phản động Fulro lưu vong đang sinh sống ở Mỹ; trong đó, A Ga là đối tượng đang bị truy nã quốc tế. Từ đó, Y Krếc Byă đã tham gia vào tổ chức phản động “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”. Với chức vụ được các đối tượng phản động bên ngoài tự phong cho là Phó Ban điều hành hội, Y Krếc Byă đã tiến hành lôi kéo một số đối tượng khác trong nước thực hiện những âm mưu, hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết; tham gia, tổ chức nhiều buổi hội họp, tập huấn trực tuyến với các đối tượng Fulro lưu vong bên ngoài để nhận sự chỉ đạo và đi thu thập thông tin, hình ảnh, tài liệu một chiều, sai sự thật… Sau đó, chúng gửi ra bên ngoài nhằm xuyên tạc, kích động gây chia rẽ giữa người dân với chính quyền và lực lượng vũ trang, giữa người dân theo các tôn giáo khác nhau. Một số đối tượng còn có hành vi trực tiếp lôi kéo phát triển mạng lưới cơ sở theo chỉ đạo của các đối tượng Fulro lưu vong để hoạt động trái phép. Trong quá trình Y Krếc Byă thực hiện các hoạt động nêu trên, mặc dù đã được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nhiều lần làm việc, nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt nhưng vẫn tiếp tục thực hiện phát triển tín đồ và tổ chức sinh hoạt điểm nhóm của “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” tại nhà do mình làm trưởng điểm nhóm, định kỳ sinh hoạt 2 lần/tuần...
Tại phiên tòa, bị cáo Y Krếc Byă đã thừa nhận toàn bộ những hành vi tái phạm tội của mình trong thời gian từ năm 2012 đến đầu năm 2023. Qua xem xét những hành vi phạm tội trước đây và quá trình tái phạm sau này cũng như thái độ, sự ăn năn hối cải của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Y Krếc Byă mức án 13 năm tù giam về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”, được quy định tại Điều 116, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Hai bản án nêu trên vừa thể hiện sự nghiêm minh nhưng cũng thể hiện sự khoan hồng của pháp luật Nhà nước Việt Nam đối với Y Pŏ Mlô và Y Krếc Byă, được dư luận nhân dân đồng tình. Ngay cả những người thân của hai bị cáo khi đến dự phiên tòa cũng bày tỏ sự đồng tình với bản án và không đồng tình với việc làm của các bị cáo. Mặc dù đã được người thân khuyên can, không nghe, không tin, không làm theo sự lôi kéo, dụ dỗ, kích động của các đối tượng Fulro lưu vong ở nước ngoài; vi phạm pháp luật Nhà nước, truyền thống đoàn kết gắn bó của cộng đồng, buôn làng nhưng các bị cáo vẫn bỏ ngoài tai để hôm nay phải nhận bản án thích đáng. Đây thực sự là bài học rất đáng quan tâm cho những ai còn mộng mị, ảo tưởng viển vông, nghe theo sự xúi giục, kích động phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Qua đây, mọi người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng, ở Tây Nguyên nói chung cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo nhằm chống phá Nhà nước của đối tượng phản động, Fulro lưu vong; luôn phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc Việt Nam, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, yên tâm lao động sản xuất, chăm lo cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng buôn làng, quê hương ngày càng giàu đẹp.